Cô Dâu Của Ma Cà Rồng

Chương 31: Chương 31: Mariposa - Hoa sự sống (The Mariposa - Flower of life)




Trước hết cho au

xin lỗi vì sự lười suy nghĩ của mình làm các reader phải hóng dài cả cổ

*cúi đầu tạ lỗi* Cũng hông quên chúc các reader sắp tới sẽ có một mùa hè

vui vẻ nhé :*

Chap này au xin dành tặng cho 5 bạn đã cmt nhanh nhất ở chap trước nghia34 @Amiyuusha @TatsuAkio @Amanesuou8 @NyssSockiuss 3

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ au nhé :3

----------⭐----------⭐----------⭐----------⭐----------⭐----------

Làn

khói xanh tím mờ ảo vừa tan biến thì cảnh vật xung quanh cũng thay đổi

một cách kinh ngạc. Không còn là toà lâu đài bạch kim nguy nga, sừng

sững dựng trên mỏm đá lớn hướng ra đại dương. Không còn là mặt biển xanh

thăm thẳm cùng tiếng sóng rì rào ngày đêm xô bờ. Uee, Yuki, Reiden,

Daniel và Eliz (đang nằm gọn trong vòng tay êm ái của người yêu) giờ đây

cảm thấy mình thật nhỏ bé trước một biển cát mênh mông, rộng lớn.

Cát

trải dài vô tận, đến cuối chân trời vẫn còn in bóng một vệt vàng kéo

dài không có điểm dừng. Gió không chỉ mang theo hơi nóng bỏng da thịt mà

còn cuốn theo cát bụi mù mịt, có khi còn tạo ra những cơn cuồng phong

sẵn sàng nghiền nát mọi thứ cản đường nó đi.

Dưới

cái nóng 1000 độ thiêu đốt ấy, những sinh vật nơi đây đã biến đổi cấu

trúc cơ thể mình để thích nghi với sự khắc nghiệt này. Thực vật đã tự

tiêu biến lá của chúng thành những chiếc gai nhọn, thân thì phình to ra

để trữ nước mà đại diện là loài xương rồng. Những loài động vật như lạc

đà, tắc kè sa mạc, rắn chuông thích nghi bằng lớp vỏ sừng dày hay cách

di chuyển đặc biệt ở trên cát. Quả thật là một sự kỳ diệu mà tạo hoá ban

tặng !

Ngoài

cái nóng gay gắt đến bỏng da ban ngày ra, có lẽ ít ai biết được rằng

vương quốc của những lăng mộ và Kim Tự Tháp này về đêm nhiệt độ sẽ đột

ngột giảm xuống một cách nhanh chóng, lạnh đến buốt da thịt. Vì lẽ đó mà

cư dân sống ở đây dù ngày hay đêm cũng đều khoác lên mình bốn năm lớp

áo dày, quấn kín mít từ đầu đến chân.



các chàng trai cô gái của chúng ta cũng vậy. Các chàng trai khoác lên

mình bộ đồ khảo cổ xanh lá mạ, đầu đội nón, mắt đeo kính đen trông vừa

lạ mà cũng vừa phong cách. Uee và Eliz tuy là mặc chiếc đầm liền màu

trắng dài đến cổ chân, mái tóc dài được che kín trong chiếc khăn trùm

nâu nhạt nhưng cũng không làm mất đi sự xinh đẹp và dáng vẻ dễ thương

của hai nàng.

- Bây giờ chúng ta phải gì tiếp theo đây ?! - Daniel nói.

- Em nghĩ chúng ta nên tìm quanh đây xem có ai để hỏi thăm không ?! - Uee nói - Ây, hình như bên kia có người thì phải ?!

Theo

hướng ngón tay Uee chỉ có hai người một nam một nữ cỡ tuổi trung niên,

tay dắt lạc đà, đang rong ruổi trên cát với đống đồ lỉnh kỉnh. Có lẽ họ

là lái buôn hoặc cũng là cư dân ở đây chăng ?!

- Xin chào ! - Uee nhanh nhẹn chạy lại hỏi đường.

- Chào cô gái trẻ... - người phụ nữ lạ mặt nói, gương mặt giấu kín dưới chiếc mạn che mặt đen huyền chỉ lộ ra đôi mắt ruby ma mị.

(Au ngửi thấy mùi rắc rối rồi đây !!!)

- Cho cháu hỏi đường đến tượng nhân sư đi như thế nào ạ ?!

Bạn cũng sẽ thích

Tiểu công chúa của thế giới Vampire

Bởi ThuyTienNguyen855 89K 1.4K

nó- vị công chúa bị thất lạc trong truyền thuyết của vampire,sở hữu ngoại hình vô cùng xinh đẹp và có 1 sức mạnh vô biên ko ai = đk,nó phải gánh 1 trách nhiệm nặng lên vai ,z trog tình iu ,ai sẽ là ng cùng nó chia sẽ trách nhiệm này,bảo vệ thế giới vampire. Nó sẽ phải chọn ai? ng nó iu hay ng lun 1 lòng iu nó từ lâu rồi.Nhiều tình huống xảy ra nó phải làm thế nào? .........

- “Máu cô thật ngon a~”

Bởi has_trangg 11.2K 572

- “Máu cô thật ngon a~”

Bí mật tình yêu ma tộc

Bởi windgods 22K 1.3K

#windgods #úynguyệtdao

-''Ngươi là vương, càng không nên yêu ta. Vướng vào lưới tình, không sợ có ngày ta hủy diệt ngươi sao?

Vương tương lai?! Nếu không ép được em yêu tôi, xứng đáng vương tương lai như tung hô sao?''

-''Nếu muốn xuống âm phủ sớm, đến đây chơi với ta a! Ta là chuyên gia độc dược làm hủy hoại mọi nơi trong cơ thể ngươi.

Cái tính đào hoa dường như lỗi thời rồi, có phải từ khi yêu thích một kịch độc nữ nhân?''

-''ngây ngô khờ dại là ta sao, ờ, cũng đúng! Nhưng có ai nói với bạn rằng, cái sự ngây ngô này có lúc sẽ chấm dứt?

Ám chỉ tôi sao?Vậy tôi sẽ tiếp tục phát huy''

-''Kiêu ngạo là ta, biết rồi sao còn không tránh?

2 người ngạo mạn đến với nhau là một kì tích đấy! Đúng không bé gái?''

-'' ngươi thật sự đặc biệt

mọi người đều là không khí đối với tôi, nhưng kiểu không khí như em thật rất lưu luyến''

Đặc biệt quá, à không là hoàn mỹ bộ não

Hôn phu ma cà rồng

Bởi LamQu7 52.7K 2.2K

Các bạn có tin ma cà rồng tồn tại? Riêng mình, mình tin họ tồn tại và đang sống hoà nhập lẫn vào một trong chúng ta. Và bây giờ mình sẽ kể 1 câu chuyện về vampire, một chuyện tình giữa con người và ma cà rồng!

Từ xưa, truyền thống của tộc Handal- một tộc vampire danh giá, nắm giữ sức mạnh và làm chủ cả thế giới ma cà rồng là khi hoàng tử hay công chúa kế vị lên 18 tuổi, sẽ phải cưới một người chồng hay một người vợ con người. Tuy nhiên họ sẽ không biết bất kì 1 thông tin nào về người chồng, người vợ sắp cưới của mình cả duy chỉ có 1 điểm để nhận biết- chính là chiếc vòng bảo vật của tộc Handal được lưu truyền qua bao đời.

Tình yêu? Lại còn là tình yêu giữa con người và vampire, liệu sẽ có hạnh phúc hay là 1 kết cục bi thương?

Cô bé loài người xinh xắn, ngây ngô từ lúc sinh ra đã được định đoạt số phận. Chàng hoàng tử ma cà rồng kiêu hãnh, ngạo mạn cho đến khi cô bé ấy xuất hiện. Hai người gặp nhau, các trận cãi vã, đánh nhau liên tục diễn ra. Thế nhưng, số phận đã sắp đặt họ ở bên nhau, cho họ là vợ chồng. Gần gũi bên nhau, ở cùng nhau, sống chung 1 mái nhà và tình cảm dành cho đối phương cũng tăng dần.

Rụt rè, nhút nhát- những biểu hiện của lần đầu biết yêu đã khiến cho cả hai không thể nói lời thổ lộ. Liệu cô gái con người và chàng hoàng tử vampire sẽ tạo nên 1 tình yêu đẹp, sẽ hạnh phúc đến suốt đời?

Hoàng tộc Vampire

Bởi NhuNguyen9100 80.4K 2K

Vampire là một loài ác quỷ lạnh nhạt , lúc nào cũng muốn nuốt chửng tức cả, yêu thích nhất mùi vị của máu . Xuất hiện lặng lẽ trong bóng đêm, mang theo sự vô cảm lạnh nhạt đến mọi nơi đã qua. Kẻ thù của loài người ? Mang vẻ ngoài giống con người nhưng lại ghét những điều tốt đẹp , những chiếc nanh sắc nhọn như loài dã thú . Sắc đẹp của sự băng giá này khiến người ta luôn bị mê hoặc bởi nó nhưng thực chất đó chỉ là lớp ngoài của những sự tàn bạo . Phải chăng Vampire lúc nào cũng mang theo hơi hướm của máu ?

[Tạm Drop]Trò Đùa

Bởi Su_Ziikoo 11K 669

Nội dung là câu chuyện xoay quanh cô bé Asako Yuri - 1 cô bé dịu dàng, nữ tính và hoạt bát. Nhưng cuộc sống của cô gái bé nhỏ lại không được bình thường như bao người vì cô có khả năng nhìn thấy những bóng ma và nhận biết được những điều kì lạ. Tuy ban đầu có hơi sợ hãi và hoang mang nhưng cô đã trấn an rằng cứ “ bơ đi mà sống “, không để ý đến những điều quái gở đó. Cô đã chuyển đến học viện Ryoutei vì tình yêu của cha cô nên cô đành phải chuyển công tác. Ngôi trường này có bao điều tai tiếng và lời đồn đáng sợ,đặc biệt là lời đồn về 6 anh em nhà Kamariko

Vampire world - thế giới mới của tôi !

Bởi vampire_0v0 21K 1K

.....

“Vampire ... Vampire ... M có nghe t nói k đấy !!”

“Hở, ủa m đó à Lilith, có j k ? Mà t nói tụi bây bao nhiu lần rồi hả !!?? T tên Rosalie k phải là Vampire nghe chưa ! T mà là Vampire thì t sẽ cho m chít đầu tiên con quỷ !!@#|%|$€|ơ/):&@#” - rosalie

...

* lấy ý tưởng từ một bộ truyện của Thái lan *

Một câu chuyện tình yêu của Vampire. Một cô gái 16t xinh đẹp , mạnh mẽ nhưng ngốc nghếch . Sức mạnh của cô bị mẹ phong ấn cho tới khi sn cô ....

*au: mong mng ủng hộ và vote truyện . Mọi ý kiến đóng góp Au nhận hết nhưng Au từ chối nhận gạch đá nha ! :) nhà Au to đủ xài rồi :)

Chân thành cảm ơn mng !!

- Cách đây 300 dặm theo hướng Mặt Trời mọc... - người phụ nữ ngập ngừng nói tiếp - ...mất khoảng hai ngày đi bộ nhưng nếu đi bằng khinh khí cầu chỉ mất nửa ngày thôi.

- Mọi người à, hay là....mình đi bằng khinh khí cầu nhaa ?! - Uee quay sang hỏi ý kiến.

- Nghe cũng được đó - Daniel nói.

- Tôi thấy ý kiến đó cũng hay. Vừa đến được nơi tượng nhân sư mà vừa không tốn nhiều thời gian - Reiden nói.

- Yuki...còn ý anh thì sao ?! - Uee quay sang hỏi Yuki nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng của anh - Yuki...Yuki à...anh có nghe em nói không ?!

- Hả ?! Ờ...anh nghe.... - lúc này Yuki mới giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ luẩn quẩn.

- Anh nghĩ gì mà trầm ngâm vậy ?! Em gọi mấy lần mà không thấy anh trả lời...

- Không có gì. Nếu mọi người đã nhất trí như vậy thì mình đi thôi.

- Mà cho cháu hỏi khinh khí cầu ở chỗ nào vậy ?! - Uee hỏi.

- Cháu có thể dùng khinh khí cầu của vợ chồng ta nếu muốn...dù sao thì vài ngày nữa vợ chồng ta mới rời đi... - người phụ nữ tỏ rõ lòng thành.

- Như vậy thì....phiền lắm ạ....

- Phiền phức gì đâu cô gái trẻ...giúp người là chuyện tốt mà...

- Vậy...khi nào xong việc bọn cháu sẽ trả lại...mà làm thế nào để trả lại ạ ?!

- Bọn ta sẽ ở tại trung tâm thành phố Ai Cập một vài ngày để buôn bán, thế nào cũng gặp lại mà.

- Vậy cháu cảm ơn trước ạ...

Sau một lúc chuẩn bị thì

mọi thứ cũng xong và chiếc khinh khí cầu có thể khởi hành. Daniel đặt

Eliz nhẹ nhàng vào trong để Uee chăm sóc còn cậu thì dùng sức mạnh lửa

của mình để điều khiển khinh khí cầu bay lên.

- Yuki này...khi nãy anh suy tư gì thế ?! - Reiden hỏi, biểu cảm trên gương mặt có vẻ nghiêm túc - Có chuyện phải không anh hai ?!

- Ừm...lạ thật...anh

không thể nào đọc được suy nghĩ của đôi vợ chồng ấy...dường như xung

quanh họ có một lá chắn phép thuật.... - Yuki trầm ngâm nói.

- Em không phát hiện ra ở họ có điều gì kỳ lạ cả. Không hề có dấu hiệu phép thuật nào trên cơ thể bọn họ...chỉ có điều là họ khá hiếu khách và tốt bụng đến lạ thường - Reiden nói.

- Nếu là con người bình thường thì không thể nào mà anh không đọc được suy nghĩ của họ. Thật kỳ lạ !

- Là phe ta hay phe địch đây ?!

Reiden nhìn Yuki. Yuki

cũng nhìn Reiden một lát. Song hai anh em cùng hốt hoảng kêu lên khi

nhìn thấy chiếc khinh khí cầu dần mất kiểm soát và đang tiến vào những

cơn lốc xoáy phía trước mặt.

- Là phe địch !!!

- Chúng đã bị phù phép... - Daniel

nói, vẻ mặt vô cùng lo lắng trước những cơn lốc màu đen hắc ám không

chỉ cuốn theo cát bụi mà còn kèm theo những tia sét - Đối phó như thế nào đây ?!

- Ngươi cố gắng điều khiển khinh khí cầu, mọi chuyện còn lại để anh em ta lo - Reiden nói.

- Uee, em và Eliz hãy cẩn thẩn, khinh khí cầu đang mất thăng bằng đó ! - Yuki nói.

- Vân...

Chưa nói hết câu thì chính cái gọi là “mất thăng bằng” ấy đã khiến Uee chao đảo té ngã khỏi khinh khí cầu...

- Ahhh....

- Uee...không ! Bắt lấy tay anh...Uee... - nhanh

như cắt Yuki đã bắt lấy được bàn tay Uee nhưng...mọi chuyện không chỉ

đơn giản như vậy. Một tay Yuki giữ Uee, tay kia thì vịnh rổ khinh khí

cầu, thân người tì vào rổ - Gắng một chút nữa thôi, anh sẽ kéo em lên...

1 ! 2 ! 3 ! Số phận đúng

là thích trêu đùa con người ta mà, khoảnh khắc mà Yuki tưởng như sắp

kéo được Uee lên tới nơi thì....đôi chân Yuki đã không còn đủ sức trụ

lại nữa...cả hai cùng rơi ra khỏi khinh khí cầu với một tốc độ chóng mặt

và nó chỉ dừng lại khi Reiden bắt được bàn tay Yuki kéo theo đó là Uee.

- Bắt được anh rồi ! - Reiden thở phào nhẹ nhõm.

- Như thế này cũng không phải là cách hay...Anh sẽ cố dùng sức đưa Uee lên chỗ em... - không chút do dự, Yuki không màng đến an nguy của mình, đặt an toàn của Uee lên hàng đầu - ....Reiden, bắt lấy !

- Nhưng còn anh hai ?! - một

tay Reiden giữ tay Uee đang ngất đi vì sợ hãi, tay còn lại giữ tay

Yuki, thân tì vào rổ khinh khí cầu và nó thì ngày càng tiến vào sâu

trong những xoáy lốc kia.

Một bên là người thân,

là người anh song sinh cùng lớn lên với mình. Một bên là Uee, là người

mà anh trai mình quý hơn cả mạng sống và là người...đã làm cho trái tim

cậu thổn thức. Chọn ai và buông tay ai ? Đó là tình huống mà cậu không

bao giờ muốn nghĩ đến. Cậu muốn đồng thời kéo cả hai lên nhưng sức lực

và hoàn cảnh không cho phép, nếu ngoan cố thậm chí cả ba sẽ cùng rơi

xuống. Phải chọn như thế nào mới đúng ?! Phải lựa chọn như thế nào để

trái tim này không đau đớn ?!

- Anh....haizz....sống chết có số cả...có lẽ số anh tận rồi.... - Yuki thở dài, trong ánh mắt tuyệt vọng ấy vẫn đong đầy tình yêu dành cho Uee.

- Không...em không cho phép anh hai có suy nghĩ vớ vẫn ấy...không....không đâu....

- Thay anh chăm sóc cho Uee...anh biết là em cũng yêu Uee mà.... - Yuki mỉm cười nhìn Reiden với ánh mắt ngập tràn hy vọng và sự giao phó - ....nếu có kiếp sau ta vẫn là anh em nhé !

Bàn tay trái của Reiden bật chợt nhẹ tênh như đánh rơi thứ gì đó quan trọng lắm.

- Anh hai... - Reiden không hét to, chỉ lặng lẽ nhắm mắt nuốt sự đau buồn, niềm mất mát này vào trong, ấy thế mà nước mắt vẫn âm thầm rơi....

Khinh khí cầu vừa vượt qua được những cơn lốc cũng là lúc Uee chợt vừa tỉnh lại, mở mắt ra người đầu tiên cô gọi vẫn là Yuki.

- Yuki ?! Anh đâu rồi ?! Trả lời em đi ?! - Uee ngơ ngác nhìn quanh nhưng bóng Yuki vẫn không thấy đâu.

Không khí bỗng trở nên

trầm mặc, não nề. Daniel vẫn dùng phép thuật lửa điều khiển khinh khí

cầu nhưng gương mặt thì hướng về nơi xa xăm, ánh mắt hiện một nỗi buồn

to lớn. Còn Reiden thì ngồi gục đầu như một cái xác không hồn, gương mặt

một biểu cảm duy nhất, chẳng nói chẳng rằng.

- Reiden...anh nói tôi nghe...Yuki đi đâu rồi ?! Có phaie anh ấy đi đâu đó một lát rồi quay về phải không ?! - Uee

lay người Reiden, ánh mắt cô hơi chút bất an nhưng đổi lại là sự im

lặng đến lạnh người của Reiden khiến cô càng thêm hoang mang.

- Daniel...anh nói cho em biết Yuki đã đi đâu rồi hay không ?! - Uee mếu máo, nước mắt lưng tròng nắm lấy vạt áo Daniel hỏi như cô bé lên ba mít ướt vòi kẹo.

- Yuki... - Daniel ngập ngừng không thể thốt ra được vế sau.

- Anh ấy làm sao ?! Anh ấy đi đâu ?! Anh ấy như thế nào ?! Nói em nghe.... - Uee gào thét trong nước mắt.

- Yuki...đi rồi....đi xa lắm...không về.... - chỉ nhiêu đó thôi là đủ lắm rồi.

- Không ! Không phải đâu ! Anh đừng đùa em mà...Yuki....anh ấy....không....không thể nào đâu.... - quay sang túm lấy vạt áo Reiden - ....Reiden...hãy nói với tôi là Daniel chỉ nói đùa thôi...là nói đùa thôi...có phải không ?!

- .....là.....sự thật ! - thốt ra hai từ đó cũng đủ làm trái tim cậu đau đớn, cổ họng như bóp nghẹn.

- ............ - Uee hoàn toàn gục ngã, khóc cũng như cười, cười mà như khóc - ....hahaha....các người...các người đừng gạt tôi...Yuki chưa chết....hahaha....anh ấy chưa chết....đừng hòng gạt tôi....

Kế sau đó chỉ còn là nước mắt, nước mắt và nước mắt mà thôi....

Trong giây phút hoảng

loạn đó, trong đầu Uee chỉ có một ý nghĩ duy nhất : “Yuki vẫn còn sống.

Sống thấy người. Chết thấy xác“. Uee khép đôi mi trong vô thức. Từ phía

sau lưng, một đôi cánh thiên sứ trắng muốt vương rộng ra. Y phục trên

người Uee cũng thay đổi, trong chốc lát đã biến thành một chiếc đầm

thiên sứ trắng tinh khôi. Uee vỗ cánh bay trong vô thức đi tìm Yuki mặc

cho Daniel cố ngăn lại.

Chính tiếng

vỗ cánh đó đã đánh thức tiềm thức của Reiden, vực dậy những lời trăn

trối của Yuki, kéo cậu ra khỏi tình trạng sống mà cũng như chết như bây

giờ. Lúc này, khinh khí cầu cũng đã hạ cánh tại một nơi an toàn.

- Ngươi ở lại đây với Eliz. Ta đi tìm Uee. Ta đã hứa với anh hai sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy.

Dứt lời, Reiden cũng

dang rộng đôi cánh vampire bay đi tìm Uee. Bay được hai trăm dặm Reiden

cũng bắt kịp Uee. Một phần là do kĩ năng bay của Uee chưa thành thạo,

một phần là do Uee đang bay trong trạng thái vô thức.

- Uee... - Reiden

bay song song với Uee, lớn tiếng gọi nhưng đáp lại cậu chỉ là sự thờ ơ,

gương mặt lạnh lùng, ánh mắt vô hồn và tiếng vỗ cánh - ...cô bình tĩnh lại đi...tôi sẽ giúp cô tìm Yuki...

Âm thanh từ lời nói của Reiden cứ vang vọng mãi trong đầu Uee “tìm Yuki....tìm Yuki....Yuki....Yu...ki...” và cũng chính hơi ấm từ bàn tay của Reiden đã đánh thức Uee khỏi trạng thái vô thức, khiến cô bình tĩnh trở lại.

- Có thật là anh sẽ giúp tôi tìm anh ấy không ?! - Uee nhìn Reiden bằng đôi mắt tím tử tinh ngấn lệ.

- Ừm. Tôi tin là anh hai vẫn còn sống... - không biết là Reiden đang an ủi, dỗ dành Uee hay chính cậu cũng đang xoa dịu trái tim mình bằng...một lời nói dối.

Thế là cả hai cùng sải

cánh bay lướt trên biển cát sa mạc mênh mông cố tìm kiếm một “tia hy

vọng“. Cát vẫn hoài cát. Bóng Yuki chẳng thấy đâu.

- Không....không đâu....Yuki không thể biến mất được..... - Uee

khuỵ gối trên cát, những ngón tay cố bấu víu trên lớp cát nóng bỏng,

nước mắt lã chã rơi. Vậy là tia hy vọng mong manh cuối cùng còn sót lại

trong Uee cũng đã tắt rồi ư ?!

- Uee... - thật

sự thì ngay lúc này đây Reiden rất muốn đến bên cạnh Uee, ôm cô thật

chặt, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng...cậu chỉ biết

đứng cách cô ba bước chân, chỉ đứng đấy buồn bã gọi tên cô.

Reiden từ lâu đã tự thề

với lòng mình rằng sẽ chúc phúc, vun đắp cho hạnh phúc của Uee và Yuki,

sẽ không làm kẻ thứ ba xen vào phá hoại chuyện tình cảm bọn họ. Nhưng

với tình cảnh hiện tại và lời dặn dò của Yuki, cậu biết phải làm sao đây

?!

Trong khoảnh khắc ấy,

chuỗi dây Celeritie bỗng dưng phát sáng, toả ra một thứ ánh sáng màu

hồng bạch kim nhẹ nhàng, lan toả sự ấm áp. Hiện thân từ những tinh tú

màu hồng bạch kim ấy là một bạch y tiên nữ. Cô gái ấy bước đi chậm rãi

trong bộ y phục tiên tử trắng tinh khôi, chân mang hồng hài, dải lụa

trong suốt một màu như pha lê choàng qua hai cánh tay. Mái tóc đen tím

tuôn dài như suối tung bay trong gió trông thật huyền ảo.

Uee còn chưa hết ngạc

nhiên thì cô gái ấy đã bước đến cạnh bên cô, ngồi xổm trước mặt, lấy tay

lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi, khẽ nói.

- Công chúa đừng

khóc...chàng ấy nhất định sẽ bình an vô sự nếu người có lòng tin vào

tình yêu của cả hai sẽ...chiến thắng tất cả... - cô gái mỉm cười, nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn.

- Ta tin...ta lúc nào cũng tin vào Yuki...sẽ luôn tin và mãi như vậy...

- Vậy thì để Vega - tinh linh giám hộ chòm sao Chức Nữ tôi sẽ giúp người tìm chàng ấy...

* Note : Vega là tên

tiếng Ả Rập của chòm sao Chức Nữ. Chức Nữ còn có tên tiếng Hàn là Jik

Syu :D Các reader thích tên nào hơn ?! *

1

Đoạn Vega cầm lấy dải

lụa pha lê của mình bay lên không trung, thật uyển chuyển và nhẹ nhàng,

Vega múa một vũ khúc thần tiên chẳng biết để làm gì. Chỉ biết rằng, mỗi

bước chân chạm mây, mỗi vũ điệu của Vega như đang thêu dệt nên một tấm

lụa thần kỳ kết tinh từ mây, gió và những vì sao trên trời. Phút chốc

cũng hoàn thành, một thước lụa màu hồng bạch kim lung linh tuyệt đẹp dần

hiện ra sau những vầng hào quang chói loá kia.

Vega nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, tay cầm theo thước lụa đang dần biến thành một sợi chỉ đỏ.

- Đây là Tơ hồng nhân duyên định mệnh... - Vega buộc thành một chiếc vòng ở cổ tay trái Uee và dặn dò - ....tơ

hồng sẽ dẫn lối công chúa tìm đến chàng ấy nếu chàng còn sống...nếu sợi

tơ đứt đoạn đồng nghĩa công chúa và chàng ấy đã...hết duyên...

- Ta cảm ơn cô, Vega...nhất định ta sẽ tìm được Yuki... - Uee

ôm lấy sợi tơ hồng vào lòng một cách trân trọng như đang giữ một báu

vật quý giá, cô mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi, những giọt nước mắt

hạnh phúc.

- Thần chúc người sớm tìm được chàng ấy.....

Nói rồi hình ảnh Vega cũng dần tan biến, chỉ còn Uee, Reiden và một sa mạc mênh mông cát.

- Chúng ta đi thôi - Uee mỉm cười.

- Đi tìm Yuki ?!

- Không, chúng ta

phải quay lại chỗ Daniel và Eliz trước rồi cùng nhau đi tìm Yuki. Tôi

linh cảm Yuki đang ở nơi mà chúng ta cần đến, Lost Palace (cung điện bị

lãng quên)... - Uee hớn hở nắm tay Reiden kéo cậu cùng bay về chỗ Daniel - Đi thôi...đi thôi !!

-----------------⭐-----------------⭐-----------------⭐-----------------

“Em nhất định sẽ tìm được anh, Yuki ! Sẽ mãi không chìa lìa...”

-----------------⭐-----------------⭐-----------------⭐-----------------

“Em

thật hồ đồ khi nghĩ rằng anh hai không còn sống nữa, cảm xúc đã che mờ

lí trí khiến em quên mất chúng ta là anh em song sinh, giữa chúng ta có

tồn tại một sợi dây kết nối vô hình cơ mà. Em vẫn cảm nhận được nó...

Anh hai và Uee sẽ lại hạnh phúc bên nhau thôi”

-----------------⭐-----------------⭐-----------------⭐-----------------

“Đến đây...mau đến với cái bẫy của ta...hahaha....” (*)

-----------------⭐-----------------⭐-----------------⭐-----------------

- Daniel...chúng ta mau đi thôi...

- Ờ ờ... - Daniel nhìn Uee bằng ánh mắt “Trời đất, ai nhập em ấy vậy ?! Hoá điên rồi ư ?!”, quay sang Reiden - Uee...em ấy.....err....

- Ngươi yên tâm, cô ấy bình thường - Reiden nhún vai nở nụ cười bí hiểm mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.

- Ta nghĩ rằng cả hai người đều có vấn đề cả rồi...haizz... - Daniel thở dài, dùng phép thuật nổi lửa khiến khinh khí cầu bay lên - Chúng ta đi đâu đây ?!

- Theo hướng Mặt Trời mọc... - Uee nói, ngước nhìn nơi xa xa phía Đông với ánh mắt đầy hy vọng.

- Còn....Yuki ?! Hắn như thế nào rồi ?! - Daniel hỏi, thanh âm giọng nói khá nhỏ nhẹ vì sợ làm tổn thương Uee.

- Anh ấy vẫn đang chờ chúng ta ở Lost Palace đấy thôi... - Uee mỉm cười.

- Uee, chuyện này....không thể nào đâu.... - Daniel thở dài, mặt biến sắc với suy nghĩ “Em ấy phát rồ thật rồi”

- Tin cô ấy đi. Yuki vẫn còn sống. Ta cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy - Reiden vỗ vai Daniel.

- Ahhhh....khó hiểu quá... - Daniel hét lên, vò đầu bứt tóc. Gì mà rõ ràng Yuki hắn rơi xuống từ ngần ấy độ cao, sống bằng cách nào cơ chứ.

- Ngươi cứ tập trung lái khinh khí cầu, vừa đi ta sẽ vừa kể...

Thế là Reiden thuật lại

mọi chuyện cho Daniel nghe, từ việc Uee vô tình đánh thức Vega - tinh

linh giám hộ chòm sao Chức Nữ cho đến việc Vega giúp Uee đi tìm Yuki như

thế nào...

To be continued......

Mini game lần này gồm 3 câu hỏi :

(1) Các reader thử đoán xem người phụ nữ lạ mặt, tốt bụng đến bất bình thường kia là ai đây ta ?!

(2) Uee đã vô tình đánh thức tinh linh giám hộ chòm sao Chức Nữ bằng cách nào ?! Bằng sự tuyệt vọng hay bằng tình yêu sâu đậm ?!

(3) Cái bẫy được nhắc đến ở đây sẽ là gì nào ?!

Au sẽ tặng chap tiếp theo cho ai bóc tem đầu tiên cũng như ai trả lời đúng 2/3 câu hỏi nhé :*

See ya~ 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.