Thông tin truyện

Chủ Tịch ! Em Lỡ Yêu Anh Rồi

Chủ Tịch ! Em Lỡ Yêu Anh Rồi

Tác giả:

Thể loại:

Truyện Ngôn Tình

Nguồn:

goctruyen.com

Trạng thái:

Tạm ngưng
Đánh giá: 7.6/10 từ 7 lượt
Anh Dạ Vũ Thần là chủ tịch của 1 công ty đứng đầu nước ,người thừa kế duy nhất của Dạ gia, chi nhánh của công ty trải dài khắp cả nước,trong giới bạch đạo , hắc đạo nghe đến anh là sợ mất mật. Anh có vẻ đẹp khiến mọi người ghen tỵ, khí chất lạnh lùng,cao quý từ trong xương tủy càng làm anh có vẻ đẹp hoàn mĩ. anh nắm trong tay nguồn kinh tế cả nước A, tiền tài nhiều không kể, địa vị cao nhất trong xã hội, người đàn ông mà mọi phụ nữ đều thèm muốn .

Thế mà cô Tô Ngưng Tuyết 21 tuổi tốt nghiệp trường đại học Y ( 1 trường nào đó) về Kinh tế - Xã hội đến mặt mũi hay tin tức gì của anh cũng ko biết lại coi anh là 1 thằng nhà giàu mới nổi. Anh bị như thế không những ko tức giận còn nổi lên hứng thú tò mò muốn tìm hiểu cô của anh. Cô 1 cô gái xinh đẹp, thông minh,cao ngạo ,băng lãnh lại tự mình đi che lại vẻ đẹp đó trở thành 1 người hết sức bình thường.Cô học ở trường đại học nổi tiếng với thành tích xuất sắc về mọi mặt thế nhưng gia đình của mình thì cô không có có mẹ vì qua đời ,ko biết bố là ai. Mẹ cô đẻ cô và nuôi cô được 3 năm thì bị 1 kẻ lạ mặt giết chết mà qua đời, cô tận mắt nhìn mẹ bị giết chết mà ko làm gì đc cô đau khổ tuyệt vọng thì gặp đc 1 cậu bé cậu đưa cô đến gặp bố cậu 1 sát thủ về hưu và đc bố cậu huấn luyện chở thành 1 sát thủ chuyên nghiệp nhưng cô ko ở trong bất cứ 1 tổ chức nào mà vẫn nổi danh là huyết phong cô đến và đi như 1 cơn gió ko ai biết bộ mặt thật , dáng vẻ của cô nhưng sau từng đấy năm cô vẫn tìm ra nguyên nhân và ai là người giết mẹ cô.

Cô sẽ tìm hiểu cái chết của mẹ như thế nào, gặp anh và yêu anh như thế nào mời mọi người đón đọc.

Bình luận truyện

NT
Khởi ĐầuNgọc Thanh155507926821:04 12/04/2019
Sao truyen ra lau vay ban, ben YouTube ra ca nam roi ma chua tiep p2 nua vay.
Phản hồi
LC
Khởi Đầulá cây23:12 02/12/2017
Y trong XYZ
Phản hồi
BN
Khởi ĐầuBình nguyễn151194485315:11 29/11/2017
21t đã tốt nghiệp trường y
Phản hồi