Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 2286: Chương 2286: Chương 2287




“Nhưng em trai anh thì khác. Anh ta chỉ đến Lạc Việt để ăn trộm đồ. Bị nhốt mười năm cũng không sao. Anh ta không phạm tội chết! Cho dù anh có phái người vào tù để cứu anh ta đi chăng nữa thì cũng không sao. Đây là chuyện của anh, không có liên quan gì tới anh ta, tôi vốn không có ý định giết anh ta!”

Diệp Lâm Quân nói ra tình hình thực tế.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.

Hóa ra anh không hề có kế hoạch giết Jefferson.

Chỉ đang lợi dụng mà thôi.

Chiêu lợi dụng này đã xóa sổ năm mươi nghìn người của thế gia Y Vương, liên minh chúa tể cũng có tổn thất nhất định.

Chiến khu phía Đông.

Tiên Phong và những người khác chống cực cực kỳ lâu.

“Không đúng, sao sư phụ còn chưa tới?” Tiêu Phong cũng hoảng sợ.

Theo phong cách và tốc độ của sư phụ, hẳn phải đến nơi rồi.

Sao lại muộn thế này.

Máy bay chiến đấu tốt nhất đã bị bỏ lỡ từ lâu.

Chẳng lẽ sư phụ còn có chiêu khác? “Tại sao viện binh còn chưa tới? Chúng ta thật sự không chịu được nữal” Những tiếng kêu rên nổi lên bốn phía chiến khu phía Đông.

Họ bị thương quá nặng.

Ngay sau đó.

Tin tức lớn bùng nổ trên toàn thế giới! “Đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện! Lần này trời sập thật rôi!” “Theo tin tức mới nhất, kỳ binh Lạc Việtt đã đột nhiên xuất hiện ở chiến khu phía Tây!” “Thế gia Y Vương phản bộ Lạc Việt đã bị giết chết toàn bộ!” “Lạc Việt không đánh lén, mà là mở ra một cuộc tấn công trực diện với liên minh chúa tể! Thật không ngò!” “Bây giò hai bên đã đối đầu với nhau, chiến tranh sắp bắt đầu! Số lượng và sức mạnh của liên minh chúa tể gần gấp trăm lần Lạc Việt!” “Đây là một trận chiến có quá nhiều chênh lệch! Kết quả là điều hiển nhiên.

Liên minh chúa tể sẽ hoàn toàn công phá phía tây, sau đó chiếm một nửa Lạc Việt!” Nguy cơ tràn ngâp! Vào lúc này, tất cả mọi người ở Lạc Việt đều như ngừng thỏ.

“Điên rồi sao? Kỳ binh không tập kích mà tấn công chính diện?” “Thực lực mạnh nhất liên minh chúa tế là ở phía Tây, cường giả tâng thứ năm và sáu gấp trăm lần! Làm sao chống lại đây? Đây không phải là chủ động đi chết sao?” “Cảnh tây thất thủ, Lạc Việt sẽ xong đòi”

Tuyệt vọng! Lúc này mọi người đều tuyệt vọng.

Tất cả át chủ bài của Vệ binh Viêm Long đều phái đi.

Thực sự không có sức mạnh hữu dụng trong tâm tay.

Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn…

Chiến khu phía Tây đang đối mặt với sự tấn công, khoảng cách quá lớn, và chiến khu phía Tây chắc chăn sẽ thất thủ.

Chiến khu phía Đông cũng đang gặp khó khăn trong việc hỗ trợ.

Sóm muộn gì cũng sẽ bị đánh bại.

Cứ theo tình hình này, chắc chắn Lạc Việt sẽ gục ngã.

Không ai nghĩ Lạc Việt sẽ chiến thắng!

Vốn không có cách nào thắng!

Khoảng cách sức mạnh quá lớn.

Đặc biệt là chiến khu phía Tây.

Nhưng binh lính của Lạc Việt vẫn không chịu thừa nhận thất bại.

Hầu như tất cả các võ giả đang chiến đấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.