Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 2274: Chương 2274: Chương 2275




“Chúng ta sẽ không rời khỏi chiến trường!”

Lý Thái Sơn và Lôi Bách Thanh hét lên.

“Cấp báo, chuyện lớn xảy ra ở chiến khu phía Tây!”

“Y Vương của thế gia Y Vương cùng mấy chục thế lực lớn đem mấy vạn thần binh đầu hàng, gia nhập liên minh chúa tể!”

“Hiện tại chiến khu phía Tây chỉ có mấy nghìn người, không bao lâu nữa, chiến khu phía Tây nhất định sẽ thất thủ!”

“Khi tuyến phòng thủ năm ở chiến khu phía tây bị phá vỡ, do địa hình đặc biệt, tương đương với việc mở cửa Lạc Việt để cho kẻ thù ngoại bang xâm lược!”

“Lạc Việt sắp thất thủ! Phòng tuyến thứ năm ở phía tây bị phá vỡ, tương đương với một nửa Lạc Việt bị hạt”

“Nếu tuyến phòng thủ thứ năm ở chiến khu phía Đông bị phá vỡ một lần nữa, hoặc có vấn đề gì xảy ra ở thủ đô. Toàn bộ bộ Lạc Việt đang bị đe dọal”

Chuyện thế gia Y Vương đã đưa hàng chục ngàn chiến binh đầu hàng và phản bội đã nhanh chóng lan truyền trên khắp Lạc Việt và thế giới.

Lạc Việt ban đầu chí khí trùng trùng bị dội cho một gáo nước lạnh.

Trầm mặc!

Tất cả mọi người trong Lạc Việt, cho dù là Vệ binh Viêm Long hay dân chúng đều trợn tròn mắt.

Như rơi vào hầm băng.

Sĩ khí nháy mắt không còn, chìm vào vực sâu.

Quả nhiên chiến khu Nam Bắc vốn không quan trọng.

Quan trọng là chiến khu cảnh Đông và chiến khu cảnh tây.

Hai chiến khu lớn này mới thực sự là mối uy hiếp của Lạc Việt.

Quả nhiên sợ nhất cái gì là đến cái đó…

Bây giờ cảnh Tây tương đương với thất thủ.

Sau đó sợ là chiến khu cảnh Đông cũng không gánh được.

Lạc Việt chìm vào thời kỳ khó khăn đen tối.

Ai cũng đắm mình vào bầu không khí ngột ngạt.

Thậm chí không ai đi mắng những kẻ phản bội kia.

Bây giờ chỉ có thể yên lặng chờ đợi ngày diệt vong tới.

Nháy mắ, trên đường cái không còn ai: Các ngành hàng đều ngừng nghỉ.

Mọi người đều lắng lặng chờ đợi một khắc này tới.

Ngay cả một đứa bé con cũng biết chiến khu cảnh Tây thất thủ là có nghĩa gì.

“Nghĩ cách một chút! Tiếp tục như vậy thì không xong đâu!”

“Bây giờ chúng tôi không còn liên lạc được với kỳ binh kia!”

Liên hệ cũng vô dụng, bọn họ nhất định là đến chiến khu cảnh Đông rồi!”

Vệ binh Viêm Long cũng nhanh chóng hết cách.

Thế cục Lạc Việt hôm nay khiến cho nước ngoài sôi trào.

Vô số người đang vui cười.

Trong đó có cả những tên phản đồ như Lý Hồng Hải.

Tình hình của Lạc Việt càng là hỏng bét, càng nói rõ bọn họ trốn đi là đúng đắn.

Đại bản doanh của liên minh chúa tể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.