Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 2269: Chương 2269: Chương 2270




“Mắng hay lắm!”

“Các người làm sao có thể là phản bội? Làm sao có thể bán đứng tổ tiên?”

Một giọng nữ lạnh lùng vang lên.

Tiêu Thấm đi vào trong.

Vừa rồi nghe nói đám người Vương Thừa Vũ muốn đầu hàng, nhưng cô vần không tin.

Y Vương thế gia đã bị đóng cửa rồi.

Ngay cả Vương Thừa Vũ cũng là vị thần bảo vệ đất nước.

Làm sao có thể đầu hàng được.

Sau khi đến đây, cô đã thất vọng.

Người cô sắp cưới là người như vậy sao?

“Tiêu Thấm, phản bội là cái gì? Cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt! Đầu hàng là cái gì?

Chúng ta chẳng qua là thương lượng cùng tham gia hợp tác. Chúng ta chỉ là bảo toàn lực lượng mà thôi!”

“Vốn dĩ, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta! Nhìn xem Lạc Việt có bao nhiêu thế lực cổ đại tự bảo vệ mình? Nói trắng ra, không quan hệ nhiều lắm! Chúng ta có thể chiến đấu, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi! Những người bình thường kia ai yêu nước ai đi! Không chỉ có chúng ta không chỉ gia nhập Liên minh chúa tể, em cũng muốn tham gia!” Vương Thừa Vũ nói.

Tiêu Thấm lập tức lắc đầu: “Không, tôi sẽ không cùng anh đi đầu hàng

“Tôi là một người của Lạc Việt, làm sao có thể gia nhập địch quân! Đó là chuyện không thểi”

Tiêu Thấm thái độ kiên quyết.

Vương Thừa Vũ cười lạnh một tiếng: “Vậy cũng không phải do eml”

“Em là người phụ nữ của anh, vợ chồng đi theo nhau, anh đi đâu em cũng phải đi theo! Lại đây, trông Tiêu Thấm đi Tôi đi tìm liên minh chúa tể!”

“Tôi không…”

Dù chỉ Tiêu Thấm đã cố hết sức từ chối.

Nhưng cô vấn bị đối phương khống chế.

Căn cứ của Liên minh chúa tể ở chiến khu Tây.

Cảnh.

Richard và tất cả các người cấp cao đều ở đây.

Mọi người đang thảo luận về bước tiếp theo.

Sau khi nghe tin Vương Thừa Vũ thành ý đến đầu hàng, Richard và những người khác đều mỉm cười.

Không ngờ, cũng trong dự liệu.

Khi nhìn thấy Vương Thừa Vũ, Richard mỉm cười: “Vẫn còn có những người thông minh! Mọi người hoàn toàn có thể cùng hợp tác. Tại sao chúng ta phải là đối thủ và đổ máu vô ích này?”

“Haha, tất cả chúng tôi đều đã nghĩ thông. Tôi muốn tham gia Liên minh chúa tể!”

“Nhưng chúng tôi có điêu kiện…”

Vương Thừa Vũ nói ra các điều kiện đầu hàng.

“Những điều kiện này đối với chúng tôi quá dễ dàng, cho nên tôi hứa, khi chiếm được Lạc Việt, cậu có tư cách chia cắt Lạc Việt! Muốn có đất thì có đất, muốn tài nguyên thì có tài nguyên!”

“Dù sao Lạc Việt đất rộng của nhiều, chúng ta bắt đầu ăn cũng không khó! Cho các người một phần cũng không tệ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.