Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 2256: Chương 2256: Chương 2257




Ngay sau đó, nhóm người của Lý Hồng Hải đã tới nước Chiến Ưng.

Họ được chào đón nồng nhiệt.

Bây giờ họ mạnh về tài chính, mọi người đều có đủ nguôn lực.

Được đối xử như thượng khách.

Nước Chiến Ưng đặc biệt thưởng cho họ một trang viên.

Ngoài ra các báo cáo tin tức khác nhau.

Vì thân phận của bạn trai Cao Văn Sinh.

Lý Hồng Hải và Lý Hồng Phúc cũng được phong tước tước vị.

Tân hưởng mọi thứ ở đất nước Chiến Ưng.

Dựa trên tình hình này, ngày càng có nhiêu người rời đi.

Vệ binh Viêm Long không có thời gian để quản.

Từ tình hình, Lạc Việt sẽ có thể bị điệt vong.

Đây rõ ràng là một thủ thuật được các quốc gia khác cố tình sử dụng.

Một mũi tên trúng hai đích.

Vừa thu thập được tỉnh anh của Lạc Việt.

Đồng thời gây ra sự hỗn loạn và mất tập trung của người dân ở Lạc Việt.

Loại dư luận này đôi khi còn đáng sợ hơn cả vũ khí.

Tải app truyệnhola đọc khích lệ nhóm nhé! Phá hoại tâm lý phòng thủ của nhân dân là đòn giáng mạnh nhất vào Lạc Việt.

Để cho hầu hết mọi người không còn tin tưởng vào Lạc Việt nữa, và họ cảm thấy rằng Lạc Việt sắp kết thúc rồi.

Dưới sự sụp đổ nội ngoại này, Lạc Việt sẽ thực sự diệt vong.

Trong khi ở ba khu vực chiến sự lớn, liên minh chúa tể đều đạt được những chiến tích khủng khiếp.

Không bao lâu nữa, tuyến phòng thủ thứ tư sẽ bị phá vỡ.

Tuyến phòng thủ thứ năm cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Liên minh chúa tể cũng cố tình thông báo rằng thế giới sẽ phá vỡ tuyến phòng thủ thứ năm ở Lạc Việt trong vòng một tuần và chia cắt Lạc Việt.

Ngay sau khi tin tức được nổ ra, Lạc Việt càng trở nên hoảng loạn.

Những người dân như đang sống trong bóng tối.

Trước đó, sĩ khí của mọi người lên cao, họ cảm thấy rằng Lạc Việt là bất khả chiến bại.

Nhưng sau đó, theo đà sa sút chậm rãi xuất hiện, trong lòng mỗi người đều đã có bóng ma.

Nhưng bây giờ, đối phương còn trực tiếp giới hạn thời gian.

Nó tương đương với việc cho bạn biết rằng chỉ còn vài ngày nữa là chết.

Cái chết không đáng sợ.

Nhưng khi bạn biết mình còn vài ngày nữa mới là điều kinh khủng nhất.

Áp lực vô hình này lan tỏa trong lòng người dân.

Càng lan tỏa trong lòng những người lính.

Tinh thần của Lạc Việt giảm sút đáng kể.

Đang có xu hướng diệt vong.

Đây là tác dụng to lớn của chiến tranh tâm lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.