Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 2253: Chương 2253: Chương 2254




Thế là thế lực thù địch phía sau biên giới phía Nam biến mất.

Nếu lan truyền đi, ba chiến khu lớn còn lại không ai có thể tin được điều đó.

Trận chiến ở chiến khu cảnh Nam về cơ bản đã kết thúc…

Nhưng điều mà Diệp Lâm Quân không ngờ là có một con cá lọt qua lưới: Chỉ huy đại quân của liên minh chúa tể ở cảnh Nam không phải là mười một vị cường giả cấp chí tôn kia, mà là Nam chúa tể của Tứ đại chúa tể.

Ban đầu gã và đám tay sai ở đội ngũ hậu phương, nhưng sau đó họ đấ bị nổ tung.

Vì khoảng cách quá xa nên Diệp Lâm Quân cũng không tìm thấy.

Khi Nam chúa tể tỉnh dậy, gã đang ở trên một hòn đảo vô danh.

Gã bị bầm tím khắp người.

Điều mọi người không ngờ là một trong tứ đại chúa tể lại không phải là cường giả cấp chí tôn.

Gấã cố gắng bò trên bãi biển, để lại vết máu đầy đất.

“Mình phải rời đi càng sớm càng tốt và nói cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra ở biên giới phía naml”

“Lạc Hạ có át chủ bài, chúng ta đã thất bại!”

Đây là điều Diệp Lâm Quân không bao giờ ngờ tới.

Giờ đây, các khu vực chiến sự lớn ở Lạc Việt đang bị đe dọa.

Không ngừng có tin cần viện trợ truyền đến.

Các chiến tuyến khác bị thương vong nặng nề, lâm vào cảnh tuyệt vọng bị địch đánh.

Người dân ở Lạc Việt cũng bắt đầu lo lắng hoảng sợ.

Đường phố và ngõ hẻm đều đang bàn luận về chiến tranh.

Đây là về tương lai của Lạc Việt.

Tải app truyệnhola đọc tốt hơn nhé cả nhà! Lo lắng Lo lắng vô cùng!

Người và các gia tộc có thể lực ban đầu nghĩ rằng không có gì xảy ra cũng bắt đầu hoảng sợ.

Sẽ rất nguy hiểm nếu cứ tiếp tục như thế này.

Nếu tuyến phòng thủ thứ năm cũng bị phá vỡ.

Điều đó tương đương với việc Lạc Việt mở cửa cho kẻ thù nước ngoài vào.

Sẽ là dấu chấm hết cho tất cả mọi người lúc bấy giờ.

“Chạy đi! Mau chạy ra nước ngoài!”

“Mau chuyển tiền vào tài khoản ở nước ngoài!”

Tập đoàn lớn và những người giàu ý thức được, sau đó đã nhanh chóng chuyển tài sản và tìm mọi cách để trốn ra nước ngoài.

Lúc này, những người nổi tiếng và những người giàu có đã chạy ra nước ngoài từ sớm.

Trong một căn biệt thự ở nước ngoài, người bên trong đang xem kịch.

Những người đang chế nhạo dân chúng ở lại Lạc Việt chờ chết.

Lúc này, những người nổi tiếng và hot face trên mạng không còn quan tâm đến người hâm mộ, cũng không gọi người nhà.

Họ chỉ nhìn đám fan hâm mộ cười cợt, còn măng chửi fan.

“Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Lạc Việt cũng sẽ bị xâm phạm! Một nhóm kẻ ngu ngốc nghĩ rằng Lạc Việt là bến cảng của họ?”

“Lạc Việt đang đối mặt với tình thế toàn thế giới thù địch! Chẳng bao lâu nữa sẽ có các nước khác giãm chân lên! Lạc Việt hẳn là không thể cầm cự được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.