Chí Tôn Ám Long

Chương 49: Chương 49: Thế ngài nói sao ta phải trả lời ngài




Bên ngoài Linh Đàm

8 vị trưởng lão của tứ đại tông môn cùng nhau hội họp, họ đều là những lão giả cao tuổi, đều là nhừng người đồng thế hế, đều là nhừng người đã từng chiến đấu và sát cánh bên nhau. Thời gian như thoi đưa, họ cũng đã già, cũng có trách nhiệm riêng của mình, nên phải nói, Linh Đàm chính là sự kiện để họ cùng nhau hàn huyên tâm sự

“ Kỷ lão đầu, ngươi nói xem, ta có phải càng ngày càng đẹp không “ 1 vị nữ trưởng lão nói

Mộ Hùng trưởng lão cười nói:

“ Kỷ lão đừng nên lái phi thuyền nha, cẩn thận chết tức tưởi đó, haha “

Kỷ lão miệng hơi nhếch lên, hướng Mộ Hùng toả ra sát khí trùng trùng khiến người ta không khỏi kinh sợ”

Linh Đế? Không sợ mới là lạ

1 mảnh không gian lại tịch mịch, 6 vị trưởng lão ánh mắt đăm chiêu nhìn Mộ Hùng như muốn nói

“ Thích ăn tỏi à “

1 lúc sau, Kỷ lão mới trầm giọng nói:

“ Ta đang học lái phi thuyền, giờ lái cũng không tệ a “

Kỷ lão vừa nói vừa giơ tay phụ hoạ một cách nhiệt tình, nhưng sau đó, đáp lại Kỷ lão lại chính là tiếng cười ha hả của nhưng 7 vị còn lại

“ Ta nói sai gì à “

Kỷ lão hỏi

“ Không không, tự dưng buồn cười ấy mà “

Mộ Hùng trưởng lão nhanh chóng phản bác

“ À, Ta nghe nói Thánh Nữ Bách Hoa Tông quốc sắc thiên hương a, lần này phải ngắm cho kĩ mới được “

1 vị trưởng lão khác nhanh chóng đổi chủ đề

“ Thánh Tử nhà ta cũng rất thích nàng a, nhưng nàng lại lại không để ý “ Mộ Hùng nói

Vị trưởng lão Bách Hoa Tông khinh bỉ nói:

“ 1 lũ háo sắc, ta đẹp thế này các ngươi còn không muốn nhìn a “

“ Oẹ.... oẹ “

“ Mẹ, nôn hết cơm hôm qua ra luôn “

.......

Đang trò chuyện vui vẻ, 8 vị trưởng lão liền im bắt khi nhìn thấy 1 hình bóng thiếu niên đang đi ra từ Linh Đàm, lúc này, trong đầu cả 8 vị cùng hiện lên 1 suy nghĩ

“ Tên này não heo à, Linh Đàm trân quý vậy mà vào 1 ngày đã ra “

Phải biết, ở trong Linh Đàm tu luyện 1 ngày có thể bằng ở ngoài tu luyện mấy năm lận

Mỗi lần Linh Đàm mở ít nhất cũng 8->10 ngày

Tức là có thể giảm 20 năm tu luyện

20 năm này đối với những lão giả thì không đáng là bao nhưng đổi với thế hệ trẻ thì phải gọi là món quà vô giá a

Vậy mà Đông chỉ vào 1 ngày đã ra

Qúa Ngu Xuẩn! Đây chính là câu nói được các vị trưởng lão tổng kết lại tặng cho Đông

Mộ Hùng cười nói: “ Tên ngu đó của ai vậy “

Kỷ lão hơi xám mặt lại, ánh mắt tức giận nhìn Mộ Hùng nhưng cuối cùng ủ rũ nói:

“ Hắn thuộc tông ta “

Không ở lại để nhận lấy sự châm chọc của lũ bạn già, Kỷ lão nhanh chóng tiến về phía Đông mà hỏi thăm:

“ Sao ngươi ra sớm vậy “

“ Thế ngài nói sao ta phải trả lời ngài “ Đông đáp 1 cách thẳng thừng rồi trở về phi thuyền

“ Bá Đạo “

6 vị trưởng lão của Bách Hoa Tông - Tiêu Dao Tông - Tượng Tông thốt lên

Lần đầu tiên có 1 tên bố láo vậy mà không bị ăn hành của Kỷ lão

Hết sức bá đạo a

Như nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của lũ bạn già, Kỷ lão liền xua tay nói: “ Thôi, không có chuyện gì, lại làm ván cờ giải khuây đi “

Nhưng, lại đánh cờ không được bao lâu thì chúng trưởng lão lại tiếp tục kinh ngạc không thốt lên lời

Bởi

Từng hàng, từng hàng đệ tử nối đuôi nhau ra khỏi Linh Đàm

Điều này khiến cho các vị trưởng lão mặt bâng khuâng trong thấy

“ Chẳng nhẽ bị ngáo cả lũ rồi “ Mấy vị trưởng lão thốt lên

Lúc này, các vị trưởng lão đi đến hỏi thăm chúng đệ tử, nhưng, cái nhận được chỉ là đôi mắt buồn hiu và cái lắc đầu ngán ngẩm

“ Ai nói ta biết lý do các ngươi ra được không “ Kỷ lão hỏi

Mục Ảnh Tuyết đáp:

“ Hầu hết linh khí đều bị 1 nữ đệ tử hút cho sạch sẽ thưa trưởng lão, nếu không có việc gì thì đệ tử xin phép “

Nói xong, Mục Ảnh Tuyết rời đi để lại cho 8 vị trưởng lão 1 ánh mắt hoài nghi

1 mình chén sạch Linh Đàm

Sao không nói đít mọc ở mồm luôn đi

Nhưng

Không tin cũng phải tinh a

1 vị trưởng lão Tưởng Tông nói:

“ Mỗi lần đều 8->10 ngày sao giờ có 1 ngày. Ta nghĩ nên triệu tập làm 1 cuộc điều tra gấp “

Kỷ lão nghiêm giọng nói: “ Chia làm 2 nhóm, 1 nhóm vô Linh Đàm thăm dò cùng ta, 1 nhóm thông báo cho tông môn. Ta không tin có ai có thể chén sạch Linh Đàm trong 1 ngày “

“ Được “Sau khi đạt cảnh giới Linh Tông, trong túi Đông nhiễm nhiên có 2 thẻ rút bạc

Lúc này, ngay lập tức, hắn liền nhanh chóng sử dụng

Tinh! Chúc Bạn May Mắn Lần Sau10.000 điểm ( Điểm chia buồn)Tinh! Bạn nhận được Chú Hề Ma Quái x3

“ Má, cái quần què a, cái chúc bạn may mắn ở đâu ra vậy, má nó chứ “ Đông thét lên dữ dội

“ Trò chơi nhân phẩm, kí chủ đừng đau lòng “ Hệ thống đáp lại

Đã quen thuộc với sự đả kích tới từ hệ thống, Đông không đôi co mà kiểm tra hàng cho lành chuyện

Chú Hề Ma Quái (Họ cười ta vì ta không giống họ, ta cười họ vì họ đã chết queo)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.