Chí Tôn Ám Long

Chương 36: Chương 36: Thách đấu luyện Đan




“ Im miệng cho ta, cha mẹ ngươi không dạy ngươi nói chuyện hả “

Tiếng của Đông vừa đí vào thì ngay lập tức đã có tiếng vọng ra, theo sau đó chính là 3 người gồm 2 nam 1 nữ đi ra.

1 người nam dẫn đầu đi lên nói: “ Ngươi là ai sao dám đến đây làm ồn, đã thế còn dám kêu tên sư huynh chúng ta “

Đông đáp: “ Ta tên là Độc Cô Cầu Bại, mấy tên các ngươi mau gọi Sở Bá Vân ra “

Nữ tử bước ra tay chổng hông mỉa mai nói: “ À thì ra là tên thiên tài mới nổi, muốn tìm Sở sư huynh à, mơ đi cưng “

“ Ha ha, sư muội nói thật đúng “ 2 tên nam tử phụ hoạ

Bỗng 1 tên nam tử tá hoả: “ Tên kia đâu rồi “

Nử tử cười nói: “ Ta nghĩ là bỏ chạy rồi “

Cả 3 đang vui vẻ cười đùa thì chợt thấy âm thanh đánh nhau phát ra từ bên trong kèm theo tiếng người ta hô hoán:

“ Có kẻ tự ý đột nhập, mau bắt lấy hắn “

Tiếng hô hoán khiến cho chúng đệ tử xung quanh xúm lại xem càng ngày càng đông và cùng với đó là biết bao lời bàn tán

“ Tên nào gan lớn dữ vậy “

“ Tên này chắc mới ra tù nha “

“ Ta nghĩ là đệ tử mới tới “

.......

“ Bịch “

Từ trong Đan Dược Phường 1 thân ảnh thiếu niên bay ra ngoài khiến cho không biết bao nhiêu người xem hoảng sợ. Sau 1 hồi trấn tĩnh bỗng có người mới hét lên

“ Là tên Độc Cô Cầu Bại kia “

“ Thật là hắn “

“ Tên này quá nguy hiểm rồi “

“ Tên này thật thích gây sự nha “

......

Đông lúc này có thể nói là cực kì thể thảm, áo quần rách rưới, chi chít vết thương, máu me gớm giếc cùng với đó có 1 số vết thương đâm xuyên qua cơ thể khiến cho người người không khỏi thương cảm. Lúc này 1 nữ đệ tử đến bên dìu Đông lên rồi miệng còn nói:

“ Các ngươi thật độc ác, huynh ấy đã làm gì mà các ngươi lại làm thế “

Cùng với nữ đệ tử thì 1 số người cũng lên tiếng nói

“ Các ngươi nhìn xem, hắn sắp chết đến nơi rồi “

Lúc này, nhóm lão giả đang dần dần bước ra tới cổng nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt khiến cho không khỏi ai nấy đều lấy tay dụi dụi mắt một lần xem mình có nhìn lầm không, trong đầu mấy vị lão giả lúc này cùng hiện lên 1 suy nghĩ: “ Ta đánh rất tình cảm mà ta “

Thấy những nhân vật chính đã góp mặt đông đủ Đông lúc này mới lên tiếng nói: “ Mấy lão già các ngươi chỉ biết áp bức người khác, ở đây hoành hành bá đạo, không coi ai ra gì, hôm nay dù phải chết ta cũng phải nói ra sự thật “

“ Có chuyện gì để chúng ta giải quyết “ 1 lão chấp sự đi đến và kèm theo đó là 2 vị chấp sự khác

Đông dõng dạc nói: “ Ta đây con người bản tính cương trực ngay thẳng, ghét ác như thù. Hôm nay ta chỉ đến Đan Dược Phường để đòi lại công đạo cho vị sư muội vậy mà chúng đánh ta ra thế này đây “

Mấy vị chấp sự nhẹ nhàng đánh giá qua 1 lượt cả về mấy vị lão giả của Đan Dược Phường và Đông rồi hướng Đông hỏi: “ Sự tình thế nào “

Đông đáp: “ Chuyện là vị sư muội của ta bị nội thương lâu năm nên cần phải có 1 khoả Bảo Mệnh Đan - Tứ Phẩm Đan Dược mới có thể chữa khỏi, ấy vậy mà khi nàng đến Đan Dược Phường thì hỏi mua cũng không bán, nhờ luyện cũng không làm.Thấy vậy ta mới đến đến đây nói lý lẽ mà thôi”

Vị chấp sự quay sang hỏi 1 vị lão giả của Đan Dược Phường: “ Có thật vậy không Hồng lão “

Vị Hồng lão này nhìn vị chấp sự kia 1 chút rồi mới đáp lại: “ Lời hắn nói là thật “

Vị chấp sự hỏi tiếp: “ Tại sao lại không bán cho nữ đệ tử kia “

Hồng lão lặng im không trả lời

Bởi?

Lão không thể nói do bị 1 tên đệ tử xúi giục

Mất thể diện

Qúa mất thể diện a

Đông thấy Hồng Lão không trả lời liền nói: “ Có lẽ những đệ tử ở đây cũng biết về sự kiện 4 tháng trước, Sở Bá Vân công khai tỏ tình với Hạ Thanh Thanh nhưng lại bị nàng đá “

Nghe thấy lời này của hắn chúng để tự mới hiểu ra được vấn đề

“ Thì ra là do tên Sở Bá Vân kia làm “

“ Tên này thật đáng khinh “

“ Yêu không được thì muốn trả thù, hắn có phải là nam nhân không mà hẹp hòi vậy “

.......

Đông thấy kế hoạch của mình đã đi được 50% của chẳng đường nên thầm cười trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn băng lãnh nói:

“ Chưa hết hắn còn nói với Hạ Thanh Thanh rằng nếu nàng muốn đan dược thì phải làm nhân tình hắn 7 ngày “

Những lời này của Đông vừa thốt ra dường như đạ tao ra 1 sự đả kích không nhỏ đối với không chỉ chúng đệ tử mà còn cả chấp sự cùng các vị lão giả của Đan Dược Phường.

Vị chấp sự nhìn hướng Hồng lão đăm chiêu nói: “ Hồng lão, gọi Sở Bá Vân ra đi “

Chưa được 1 lúc thì Sở Bá Vân đã được 2 vị đệ tử dẫn ra. Sở Bá Vân lúc này dường như cũng biết chuyện bên ngoài nên im lặng đứng ngay sau Hồng lão.

Vị chấp sự hướng Sở Bá Vân nói: “ Sở Bá Vân, có lẽ ngươi cũng biết chuyện này giờ xảy ra. Tên Độc Cô Cầu Bại nói có phải sự thật “

Sở Bá Vân lên tiếng đáp: “ Đúng vậy “

Lúc này cả 3 vị chấp sự nói chuyện qua với nhau 1 lúc rồi hướng Hồng lão cùng Sở Bá Vân nói:

“ Chuyện này là do Đan Dược Phường cùng Sở Bá Vân làm sai nên phạt Sở Bá Vân luyện đan công ích 1 tháng cùng với luyện miễn phí 1 viên Bảo Mệnh Đan, Đan Dược Phường sẽ giảm giá 30% tất cả các loại đan dược 1 năm “

Nghe được những lời này của chấp sự thì không ít đệ tự phải ôm lấy nhau mà khóc

Bởi?

Mấy năm nay giá đan dược càng ngày càng tăng mà số linh thạch được phát lại không đổi khiến cho biết bao nông dân phải cày cuộc cật lực mới có thể mua được 1 ít đan dược

Vì vậy giảm 30% giá lần này tương đương với 1 lần được tẩy trần vậy

Thấy mọi người đang rất hạnh phúc, điểm cũng đang tăng lên theo từng phút Đông mới hướng Sở Bá Vân nói:

“ Sở Bá Vân, ta muốn quyết đấu với ngươi như 2 người đàn ông “

Sở Bá Vân đáp: “ Ta không có luyện võ “

Đông nói: “ Ta muốn đấu thuật luyện đan với ngươi “

Sở Bá Vân khinh bỉ đáp: “ Ngươi cũng xứng “

Đông cười nói: “ Ngươi sợ ta sao “

Sở Bá Vân trừng mắt nhìn hắn rồi nói: “ Đấu thì đấu, thắng thua tính sao “

“ Ta thua thì Đan Dược Phường cùng ngươi không phải chịu bất cứ hình phạt nào. Còn nếu ta thắng thì ngươi phải hướng Hạ Thanh Thanh xin lỗi, Đan Dược Phường giảm giá 90% các loại Đan Dược 1 năm “

Nghe thấy vậy Sở Bá Vân cười nói: “ Khà khà. Ta thua ta làm chó cho ngươi cưỡi “

Hồng Lão xúc động hỏi Đông: “ Độc Cô Cầu Bại, lời ngươi nói là thật “

Đông quả quyết: “ Ta đã quyết “

Hồng Lão mỉm cười nói: “ Được lắm tiểu tử, có khí chất “

Sở Bá Vân hướng Đông nói: “ Khi nào thi đấu “

“ Chọn ngày chi bằng hôm sau “

“ Được, nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện chúng ta có chấp sự làm chứng, ai mà sợ trốn thì bị đuổi khỏi sư môn “

Đông không hề quan tâm đến lời của tên kia mà đang mỉm cười hạnh phúc quay mặt lại mà đi thì...

“ Bụp “

“ Ném chết thằng ngu này đi “

“ Bộp “

“ Cái thằng uống lộn thuốc này, mày sống làm gì nữa “

“ A “

“ Thần tượng ngươi quả là quyết định ngu dốt nhất đời ta “

.....

Từng viên gạch ném vào hắn 1 cách không thương tiếc vào khuôn mặt đẹp đẽ của Đông

Đông không hề phản ứng mà tiếp tục đi về phòng

Bởi?

Có thằng chấp sự ở đây nên không dám đập

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.