Chí Tôn Ám Long

Chương 54: Chương 54: Phá Tam Quan




Sau 2 ngày ở lại trong sơn trại, càng ngày càng nhiều điều kì bí được Đông khai quật. Cả cái sơn trại này đều Tu luyện 1 combo Luyện Khí Quyết + Hoả Long Thần Kĩ. Bộ combo theo Đông được biết có giá không dưới 2m điểm. Với lại sau khi được vào khu cao cấp, hắn mới phát hiện chủ nhân thật sự của toà cung điện này là 1 người khác, nhưng do cấp bậc hắn quá thấp nên chưa được gặp mặt.

Cũng lại nói, mấy hôm trước trại chủ có bắt được 2 mỹ nữ tuyệt hảo nhưng lại bị lão trại chủ dành mất. Nghĩ đến đã sung, hắn liền lập tức lên kế hoạch anh hùng cứ mĩ nữ.

Trại được chia thành 5 khu gồm A-B-C-D-S, lấy S làm trung tâm thì A B C D sẽ bao phủ xung quanh S theo 4 hướng Đông Tây Nam Bắc. 4 khu A B C D thì không đáng quan tâm nhưng khu S lại khác. Đây là khu có chứa lão trại chủ cùng trại chủ, nhưng hắn còn 2 joker nên cũng không đáng quan tâm cho lắm. Chuẩn bị kĩ càng, hắn lúc này lén lút đi vào khu S và tiếp cận trại chủ. Nhưng, bõng từ đâu chuông báo động vang lên.

“ Reng, reng, reng, kẻ địch đột kích kẻ địch đột kích “

1 tên thuộc hạ hớt hải bước vào:

“ Thưa trại chủ, có 3 tên tự nhiên xông vào trại ta chém giết, đã giết chết rất nhiều huynh đệ của chúng ta, mong trại chủ ra mặt “

Trại chủ gầm lên 1 tiếng rồi quát lớn:

“ Cả gan đánh giết trước mặt Trương Cẩu Tử ta, thì ra chúng chọn cái chết “

Khí thế Linh Tôn bùng nổ, Trương Cẩu Tử liền nhanh chóng phi người ra khỏi khu S để tìm kiếm kẻ địch.

“ A đìu, ta đúng là main số hưởng mà, chưa gì mà đã giải quyết được 1 kẻ địch “

Trương Cẩu Tử rời đi, hắn nhanh chóng dùng thiên nhãn để tìm cửa vào chỗ lão trại chủ.

Lối vào này nó giống như 1 chiếc thang máy ở địa cầu vậy, nhưng chỉ khác mỗi việc là chiếc thang máy này không có số tầng với lại nó còn đi xuống chứ không phải đi lên.

Bên trong thang máy lại có 1 cuốn sổ, cuốn sổ này ghi chép khá kĩ càng về cái khu S này. Khu S này nằm sâu dưới lòng đất, muốn đi xuống chỗ của lão trại chủ thì cần qua 3 ải, mỗi ải sẽ có 1 mã số đặt cách đi qua nếu đó là con ông cháu cha còn không thì phải phá ải để qua ải kế tiếp.

“ Đã đến tầng 1, mời ngài nhập mật mã hoặc phá ải “

Âm thanh từ đâu vang vọng đến khiến hắn không khỏi rùng mình, lúc này, hắn nhanh chóng vào phá ải.

Ải số 1 này nó liên quan tới lửa, theo như đông suy đoán thì nếu ai không luyện Hoả Long Thần Kĩ thì khó lòng đạt nhiệt độ yêu cầu, nhưng Đông lại khác, hắn nắm cho mình Long Phượng Thể, vì thế hắn chỉ hoá hình rồi nhẹ nhàng thổi vù 1 cái là qua tầng 2.

Ải số 2 lại là ải sức mạnh, bên trong chứa 1 pháp trận Tam Tài - Thuộc dạng Phong Ấn Trận. Trận pháp này áp chế tu vi để đong lường sức mạnh thể chất nhưng đối với hắn lại quá dễ dàng nên hắn lại tiếp tục qua ải

Đến Ải số 3, căn phòng này rất là lạ lùng, hắn không nhìn thấy bất kì 1 dụng cụ kiểm tra nào mà lại là 1 ngôi nhà tranh đơn sơ, bên cạnh đó là 1 vườn hoa toả hương thơm ngào ngạt. Hắn đi từ từ vào với 1 tư thể phòng thủ không thể hoàn hảo hơn, đang định dùng thiên nhãn để soi map thì đột nhiên không biết từ đâu, 1 2 rồi 3 mỹ nữ chạy đến ôm chầm lấy hắn, hắn lúc này thư thái như lên mây vậy.

Ui chao, ngực gì mà to rứa

Ui chao, còn có sữa tươi chảy ra nữa nè

Ui chao, da chi mà trắng rứa

Hắn nhanh chóng chìm vào cơn đê mê sung sướng, cởi bỏ lớp áo quần chật chội, hắn lúc này trần truồng khoe với các mĩ nữ con cu 25cm của hắn.

Hắn tự đắc nói:

“ Con cu này sẽ tiễn các nàng về vơi suối nguồn cực lạc “

“ Nào đến đây phục vụ cho bổn đại gia “

“ Oa, to vậy sao tỉ muội chúng ta chịu nổi, nhưng chúng ta thích “ Mĩ Nữ áo đỏ nói

“ Soái ca, ngươi phải chơi chết ta đó nha, ta mà không chết thì ngài đừng có trách ta á “ Mĩ nữ áo vàng chen miệng

Bỗng nhiên, hắn thất thần, trời đựu, ta liệt dương mà, 25cm cái đ-t mịa nó chứ, liệt liệt ngồi đó mà mĩ với chả nữ.

Hắn bỗng tỉnh dậy trong cơn mê, bên cạnh hắn vang lên 2 âm thanh kì lạ.

1 âm thanh nói: “ Tỉ tỉ, tên này thật khác, cởi truồng nhưng chỗ kia không cứng, có phải hắn bị liệt rồi không “

1 âm thanh khác đáp lại: “ Ngươi mới bao nhiêu tuổi mà cứ thích nhìn thứ dơ bẩn kia, thật là mất mặt “

người kia lại nói: “ Tỉ cứ nói dơ bẩn, vậy mà mẫu thân ta nói đó là chuyện đương nhương, con gái lớn phải biết, mẫu thân còn nói làm chuyện đó rất sướng nha, ta thật rất mong chờ “

ngươi kia lại đáp: “ Bá mẫu không phải người như vậy, ngươi hư hỏng đừng kéo theo bá mẫu “

Nhận thấy có khả năng mất mặt, hắn lại giả vờ như không biết mà quát lớn

“ Lũ xấu xí các ngươi dám quyến rũ ta, hừ, ta lấy áo làm thân lấy quần làm chân mau hiện ra phân thân “

Rồi Đông nhẹ nhàng bước ra lấy 1 bộ áo quần mặc vào như không có chuyện gì, miệng còn quát:

“ Huyễn Cảnh tầm thường cũng muốn đối phó ta “

Hắn lúc này đảo mắt nhìn để chứng kiến 2 cô gái nãy là của ai, chợt hắn há hốc mồm cảm thán:

“ Oa, Mĩ Nữ, chúng ta lại gặp mặt “

Các vị hãy comment ý kiến của mình để tạo động lực cho ta viết tiếp nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.