Che Giấu Chủng Tộc Em Gái Ngươi Ý!

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 8-9

46.

Mang danh là một trò chơi gần sát với hiện thực, các thể loại hệ thống khác có thể không có, nhưng nhất định phải có “Ăn”.

Người qua đường A vô cùng tốt bụng tặng cho vị thỏ tiên sinh nghèo kiết xác trong ba lô chỉ có củ cải + hạt giống + xẻng một cái [Bánh bao nhân thịt].

Hệ thống thông báo: Không thể ăn [Bánh bao thịt]! Lý do: Bạn là thỏ!

47.

Thuộc tính của thỏ tiên sinh: Độ no 7%.

Nếu độ no rơi xuống 0%, nhân vật sẽ lập tức bị đá về thành, đạt được danh hiệu vĩnh cửu “Quỷ chết đói” và bị bắt công khai danh hiệu trong vòng 7 ngày.

Thỏ tiên sinh: QAQ Danh hiệu này ta chết cũng không muốn đeo…

48.

Người qua đường B tốt bụng giúp đỡ.

Hệ thống thông báo: Không thể ăn [Sủi cảo]! Lý do: Bạn là thỏ!

Quốc vương mèo vẻ mặt thông cảm.

Hệ thống thông báo: Không thể ăn [Cá nướng]! Lý do: Bạn là thỏ!

Bang chủ hồ ly tinh thấy thế cũng tràn ngập hứng thú cung cấp đồ ăn.

Hệ thống thông báo: Không thể ăn [Gà rán coca]! Lý do: Bạn là thỏ!

Phó bang chủ hồ yêu cũng nhảy vào giúp vui.

Hệ thống thông báo: Không thể ăn [Cà ri gà]! Lý do: Bạn là thỏ!

…….

Thỏ tiên sinh chỉ còn biết rửa mặt bằng nước mắt: Một lũ ham ăn! Không biết bây giờ ăn chay dưỡng sinh đang là mốt sao?! TTATT

Thỏ tiên sinh như nhìn thấy cái tương lai được đeo ba chữ “Quỷ chết đói” tung tăng dạo phố đang chạy như bay về phía mình.

49.

Thỏ tiên sinh hung tợn trừng mắt nhìn củ cải trong tay.

Tất cả mọi xui xẻo đều từ củ cải mà ra hết!

Tưởng tượng bé củ cải trắng trẻo nõn nà thành cái bản mặt không biết nhìn như nào nhưng chắc chắn là rất đáng ghét của hệ thống chết bầm, thỏ tiên sinh há mồm uy dũng cắn một miếng rõ to.

Hệ thống thông báo: Ăn [Củ cải suy dinh dưỡng (loại dài)] thành công! Độ no +10%.

50.

Thỏ tiên sinh lại một lần nữa nước mắt đầm đìa: ….Củ cải…..

51.

Thỏ tiên sinh gia nhập vào bang hội của hồ ly tinh, quang vinh trở thành một bang chúng vô danh tiểu tốt.

Hệ thống thông báo: Bạn được bang chủ hồ ly tinh phân tới đội ngũ [Mềm mại vô hại có thể chà đạp].

Thỏ tiên sinh phun máu.

52.

Hoạt động chào mừng người mới của bang hội: Tổ đội đi đánh boss.

Mục tiêu: Boss Ưng Vương

Thỏ tiên sinh tuy vẫn là một bé tiểu hào mềm mại đáng yêu cấp 35 nhưng đã được mọi người vô cùng ưu ái dắt đi đánh boss cấp 70.

53.

Các bước đánh boss:

Bước 1. Boss Ưng Vương bay lên, bắt đầu công kích.

Bước 2. Hơn 98% HP của thỏ tiên sinh rủ nhau chạy mất.

Bước 3. Mục sư Loli kịp thời thêm huyết.

Bước 4. Các chức nghiệp khá đều thi nhau công kích Boss.

Bước 5. Lặp lại các bước từ 1-4 n lần, cho đến khi Boss lăn ra chết đầy thê lương.

Mục sư Loli: Mẹ nó chứ mệt chết bà rồi!

54.

Hồ ly tinh: Thật kỳ cục, thỏ con đến sợi lông tơ của boss cũng chưa chạm vào, vậy mà boss cứ nhè hắn mà oánh?

Hồ yêu: Cừu hận của thỏ con hẳn là 0 đi, giá trị cừu hận của chủ T đều đỏ như vậy…….. Thật thần kỳ….

(Chủ T hay còn gọi là Main Tanker: Là để chỉ người đứng ra làm bia đỡ đạn cho đồng đội, thường có máu nhiều, giáp nhiều, khả năng giảm sát thương cao, hoặc có khả năng sống sót khi chịu nhiều đòn tấn công từ quân địch. )

Người qua đường B: Quả nhiên….

Mọi người: ?

Người qua đường B: Là vì chuỗi thức ăn sao?

55.

Chuỗi thức ăn: Chim ưng ⇒ thỏ ⇒ củ cải.

Cho dù cừu hận được hệ thống định ra, cũng không thể nào ngăn cản được bản năng thiên nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.