Chàng Vệ Sĩ Bá Đạo Của Nữ Hoàng Bạch Đạo

Chương 35: Chương 35




Tại văn phòng của Bạch Du Nhiên không khí lạnh lẽo, ngột ngạt bao trùm. Nhưng sau đó, là một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái Anh càng lúc càng thú vị rồi đấy - Hắc Hàn Phong .

Ngay sau đó, cô nhanh chóng rời khỏi phòng, nhưng sau khi vừa bước ra khỏi cánh cửa thì một bóng dáng của một cô gái chưa kịp quên đi đã dần xuất hiện.

Lâm Tịnh Nghi bước tới gần cô và mở miệng

- Chị dâu, em chờ chị rất lâu đó

- Sao cô lại ở đây? Đừng tùy tiện gọi tôi lung tung như thế, cứ gọi tôi bằng tên là được rồi Bạch Du Nhiên lạnh nhạt trả lời, Thiên Vũ thì rất kinh ngạc vì 3 tiếng chị dâu kia

- Dạ, em không dám gọi tên của chị đâu. À, mà nếu chị không thích em kêu như vậy thì em sẽ gọi chi là ' chị Du Nhiên' nhá, và lý do em ở đây là để bảo vệ chị, em được cử đén bảo vệ chị 24/24 mà. Lâm Tịnh Nghi ngọt ngào trả lời

Câu trả lời của cô làm cho cả Thiên Vũ lẫn Bạch Du Nhiên rất ngạc nhiên, vì mới vừa rồi trông giống như một cô nàng kiêu ngạo thì giờ đây lại là một cô gái ngọt ngào rồi..

Thât ra thì họ ngạc nhiên cũng đúng, vì lúc nảy cô chỉ muốn xem phản ứng của chị dâu như thế nào nên mới diễn như vậy. Nhưng phản ứng của chị ấy làm cô rất hài lòng, chị dâu là một người vô cùng thú vị

Và cô được phái tới đây vì cô là người con gái duy nhất trong bang, mà các anh em trong bang rất sợ đến để làm nhiệm vụ này nên mới kêu cô tới, nhưng cô cũng rất muốn gặp chị dâu trong tin dồn này

Người đã nắm gữi được trái tim của đại ca, người đàn ông không đến gần bất cứ người con gái nào. Giống như cô đã ở trong bang gần 15 năm trời mà ang ấy không nhớ nổi tên cô chỉ gọi bằng biệt hiệu là số 16 thôi... Nhưng thật mai các anh em khác vẫn luôn cưng chiều cô..

- Cô thật phiền phức Bạch Du Nhiên lạnh giọng trả lời

- Hihi.. Vậy chị ở cũng trưa rồi mình cùng đi ăn nha Lâm Tịnh Nghi nhanh chóng chạy đến ôm lấy cánh tay của cô- Bạch Du Nhiên

Cô- Bạch Du Nhiên không trả lời ngay mà nhìn sang Thiên Vũ

- Cùng đi chứ

- Vâng thưa chủ tịch Thiên Vũ cung kính trả lời

- Chị nhưng mà em không muốn đi với ông chú này đâu Lâm Tịnh Nghi nũng niệu trả lời

- Chuyện đó thì tùy cô thôi Bạch Du Nhiên lạnh nhạt đáp

- Chị dâu thật chẳng biết đùa gì hết Nhìn Bạch Du Nhiên cười hihi, sau đó quay sang thâm ý nhìn Thiên Vũ 1 cái mở miệng

- Ghét chú Rồi làm mặt quỷ với anh..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.