Chàng Trai Năm Ấy Tôi Yêu

Chương 4: Chương 4




Xin chào các độc giả cùng tác giả cùng người xem cùng vv. Nói chung là con người là được rồi. Lời đầu tiên cho Yết xin được gửi một nụ cười thân thiện tới *Cười* (Tự thấy mk rảnh vler).

Lời thứ hai thì cho Yết xin được tuyên bố 2 điều :

Thứ nhất : Một tuần Yết sẽ ra một chap. Nếu thắc mắc thì Yết xin nói luôn là bởi vì... sắp thi rồi. Vả lại... Yết còn phải..............................

...............................................................

...........................................................................

.......................................................................

Thôi nói thẳng ra luôn, chẳng cần vòng vo là bởi vì Yết bận cày nốt bộ truyện tranh Yết mới tìm thấy (Kêu cai truyện mak giờ lại vậy đó!).

Thứ hai : Tất nhiên là chúc mọi người đọc truyện vui vẻ con gà nó khỏe (Liên quan nhở?!). Với lại nếu thấy hay thì đừng quên comment, đề cử và theo dõi Yết nha.Còn ko hay thì nhận xét ra để Yết sửa chứ đừng chửi đau lòng Yết đóa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.