Cặp Song Sinh Tinh Nghịch - Bộ Đôi Hoàn Hảo

Chương 37: Chương 37: Sức mạnh bí ẩn ( tiếp theo )




- Sao vậy - Thiên Minh caca quay sang phía Mai Mai

- Cơn lốc màu đen - Đôi mắt của mai mai sâu thẳm nói lên

- Để ta xem - nói rồi Thiên Minh caca chạm vào trán cô .

Bật mí nè : Do là trước kia ấy có 1 trận đại chiến với Thiên Thần , Ác quỷ và Thiên thần sa ngã nên là thiên thần còn có 1 đôi mắt không thể thấy được ở trên trán . lí do là nếu như khi thiên thần mất mạng thì con mắt đó vẫn còn . con mắt đó khi chỉ nhân của nó chết thì nó sẽ lại bay về phía tiêu giao trì để những người còn lại biết thông tin đấy ạ . thế nên đó là lí do Thiên Minh caca chạm vào trán Mai MAi . và sẽ cùng lúc đó cả 2 đều sẽ thấy những điều mình chưa thấy được .

Kết thúc cảnh nhìn khuôn mặt của cả 2 đều biến sắc đồng thanh nói :

- Sức Mạnh bí ẩn

- Hix chính là cái sức mạnh năm xưa - MAi Mai sụt sịt nói

- Ta cứ ngỡ rằng nó đã biến mất rồi chứ - Thiên Minh khuôn mặt lo lắng . Mới gặp tiểu muội muội yêu quý vậy mà .

Giải thích : Sức mạnh bí ẩn năm xưa thì đến khoảng chap 40 mị sẽ giải thích ạ .

Một y tá bước ra ngoài :

- Thưa giám đốc tiểu thư tỉnh rồi ạ ..

Không chờ nghe y tá nói xong Mai Mai và Minh Minh lao thẳng vào phòng luôn .

- 2 người làm sao mà căng thẳng vậy - An An cười tươi hồn nhiên nói

- Muội đỡ chưa - Thiên Minh nói giọng thoáng buồn

- Aiza muội khỏe như voi ó nga - An An Gồng 2 tay lên vờ như khoe chuột rồi quay sang phía Mai Mai giọng đầy quan tâm :

- Tỉ khỏi chưa

- Khỏe hơn muội - Mai Mai cười trừ

- Ư muội muốn ra ngoài cho thoáng a ~ trong này ngột ngạt quá .

- Vậy để ca mở cửa - Thiên Minh

- nố nô nồ muội muốn ra ngoài

- Vậy tỉ đưa muội đi ha - Mai Mai giọng chiều chuộng

- Mai Mai là nhất - An An hô lên

- Vậy còn ca - Thiên Minh phồng má

- Ca là nhất lun - An An

An An và MAi MAi đi ra ngoài nhưng vẫn là khuôn viên bệnh viện . Minh caca thì đi có 1 xíu việc về cái việc sa thải cô y tá hám trai kia . chậc .

---------------- End chap ạ .-------------------------

Mời m.n đón đọc Chương 38 : Đạo đức giả tạo

..... iu m.n nhìu ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.