Cặp Song Sinh Tinh Nghịch - Bộ Đôi Hoàn Hảo

Chương 31: Chương 31: Năm Xưa




------------------Quay ngược thời gian------------

Tại một vùng đất đẹp hơn tiên cảnh .

- hihi , đố 3 người bắt được em - 1 cô bé nhí nhảnh với mái tóc đen óng mượt cột nơ màu đỏ trên đầu rất dễ thương đang khiêu khích 3 đứa trẻ còn lại .

- á à . dám khiêu khíh hả - 1 cô bé còn lại cũng vậy cột 1 chiếc nơ nhỏ màu xanh . nhìn có vẻ cũng rất là giống với cô bé còn lại .

- Cậu cứ chờ đấy tớ sẽ bắt được cậu - Vâng và không ai khác đây chính là Thiên. trong cậu rất là dễ thương mà cũng rất ngầu ( gen ngầu từ bé ) . hiện tại Thiên đang 7 tuổi.

- chúng ta thi xem ai bắt được cô ấy trước nào ! - 1 cậu b é khác đề nghị . đó chính là Minh đào đào ( đào đào là tên nó đặt đấy . do cậu đào hoa quá mờ )

- Được thi - cô bé nơ xanh và Thiên kid đồng ý .

- 1, 2, 3 bắt đầu - minh kid đếm .

- “ mọi người không bắt được em đâu “ - cô bé nơ đỏ lè lưỡi nói rồi chạy đi .

* 15 phút sau *

- hộc hộc , đứng lại cho ta - 3 người kia đã mệt rã rời riêng cô bé nơ đỏ vẫn nhí nhảnh cười tươi hơn hoa .

- Lêu Lêu , mọi người không bắt được em đâu.. , áá - cô bé cột nơ đỏ đang định nói tiếp thì không may bị vấp vào hòn đá ngã ra .

- _ _ _ _ , Em có sao không - cô bé nơ xanh chạy lại 2 cậu kid cũng chạy lại. ( chú thích _ _ _ _ là tên cô bé nơ đỏ)

- hi hi em ko sao - cô bé cố không khóc nưng hân bị trầy khá đau.

( còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.