Cặp Song Sinh Tinh Nghịch - Bộ Đôi Hoàn Hảo

Chương 42: Chương 42: Công chúa thành nữ quỷ rồi ( tiếp theo của tiếp theo)




Chương 42 : Công chúa thành nữ quỷ rồi ( tiếp theo của tiếp theo)

- Bị tông – An An trả lời cậu bạn Nam khiến cả tập thể 11a8 sững sờ .

- Oát công chúa cậu nói gì

- Hở ai lại tông công chúa của chúng ta chứ

- ờ đúng rồi lại còn ko thấy Mai Mai công chúa đâu nữa – Tuấn

Nghe nói mọi người thăm dò đến Mai Mai nó trả lời :

- Mai Mai bị tông trấn thương não, gãy chân đang ở nhà rồi – câu nói rất thản nhiên nhưng cả tập thể 11a8 cũng ó thể nhìn sâu trong đáy mắt của tiểu công chúa lớp mình có chất chứa lên 1 sự hận thù và lòng chua xót .

Cả tập thể lớp chìm trong im lặng . cùng lúc đó .

- roẹt – tiếng cửa kéo của lớp được mở ra . 4 người bước vào lớp . 2 nam 2 nữ . Ánh mắt của an An chĩa lên tia hận thù . cả lớp lại nháo nhào lên vì thiếu O2 (ôxi) . Người thì lấy quạt , người thì lấy vở người thì vuốt lưng cho An An . Người thì chĩa tia mắt khinh bỉ đến nhỏ Lâm An ( nói luôn là Trang và Thu ) . Và cũng còn nhiều người ánh mắt mơ hồ nhìn Lâm Mai.

- Chào cả lớp hôm nay lớp chúng ta có bạn mới – Lâm An nói . rồi cả lớp đều hướng mắt về Lâm Mai trừ nó .

Thiên và Minh đi về chỗ ngồi nhưng Thiên thì vẫn chú ý đến nó nhiều hơn còn Minh thì vẫn đang bất động tại chỗ do bị cướp chỗ ý mà .

- Chào các bạn mình là Lâm Mai Mai ( mai mai cái đầu cô í ) rất vui được làm quen , mong được các bạn giúp đỡ mình là chị gái của An An – nói rồi cô ta nháy mắt . nhưng có lẽ đã thấy chán nên nam nhân 11a8 phớt lờ với 1 sự khinh bỉ khá nhẹ . Nữ thì thôi khỏi nói rồi đại hận 2 chị em họ lâm này . vâng chỉ 1 lí do hiện tại chính là cướp mất oxi của họ .

Nói rồi Lâm Mai đi lại phía Minh. Minh vẫn đang còn đơ nói :

- Sao cậu lại ngồi đây – Minh hỏi nó

- Bảo vệ chỗ cho chị gái , không được sao – Nó trả lời , câu trả lời khiến cả đám 11a8 trố mắt .

-….- Minh không còn gì để nói , ngồi xuống chỗ .

- Á á bạn ngồi đó thì mình ngồi đâu – Lâm Mai lên giọng õng ẹo .

An An nhà ta nhếch môi khinh bỉ . tập thể 11a8 lại như là bắn xa 10 m vậy .

- Này này …. Bạn khinh mình à – Lâm Mai vẫn chưa thấy rõ mặt của nó à . Vậy rồi chị nó nhà ta ngước mặt lên . Lâm Mai ánh mắt kinh hoàng sợ hãi .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.