Bên Tôi Đi! Cô Bé Ngốc

Chương 1: Chương 1: Trường mới




My à! Ra ăn sáng còn đi học_ giọng pa con bé.

Ơk dạ con ra liền đây ạ_vừa đi vừa nói cho đến xuống bàn ăn.

Mẹ My: Đây là lần thứ 4 con chuyển trường vì ông rồi đấy (Pa My thường đi công tác nên My hay chuyển trường).

Thì tại công việc mà bà _ pa nó hơi ngượng

Cô chủ ơi đến jờ đi học rồi ạ_ bà quản gia nói

Dạ thui con đi nha tạm biệt pa mẹ_ giọng đầy hào hứng của con nhỏ.

(Nó đến trường bằng một chiếc xe hơi, khi bước xuống cổng trường thì gặp con bạn nên rất vui chạy ngay đến chỗ con bạn thân).

Ê jờ mới tới hả_nhỏ bạn lảnh lót vẻ trách móc.

Ơk sr tại tao ngủ quên thui_My trả lời 1 cách hồn nhiên.

Thui đi tìm lớp đi_cả hai đồng thanh

Trường rộng qá bít lớp nào đây_Khanh nói với vẻ lo lắng

Lên phòng giám thị hỏi đi e_chị Minh trong trường nói

(Ko qen bít nhưng mà cô ất giúp là may r. Cô ấy là chị đại đấy nha)

Dạ e cám ơn chị ạ_Khanh nói

(Phòng giám thị…)

Thưa cô e ko bít lớp e ở âu ạ_My nói rất tự tin

E là Nguyễn Ngọc My còn đây là Lê Ngọc Khanh đúng ko_cô giáo hỏi.

Vâng ạ_My lễ phép thưa

Tụi e lên tầng 2 phòng số 4 là lớp e_cô vừa nói vừa chỉ tay về phía cầu thang

Vâng tụi e cám ơn cô_My và Khanh rất vui mừng nói.

(Hai người cùng nhau chạy thật nhanh vào lớp vì cũng đã trễ r)

(Hết chương một r có jì sai sót m.n bỏ qua cho t/g nha mong m.n ủng hộ cho ý kiến nha ^_^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.