Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 96: Chương 96: Sury đáng yêu




Nguyệt Nhi ủ rũ đi xuống phòng bếp tìm đồ ăn “Hạo Hạo chết tiêc lại dám để cho mình nhịn đói. Mình phải tìm cách để cho Sury tránh xa Hạo Hạo ra mới được, chứ cứ để Sury với Hạo Hạo gần nhau như vẫy thì thế nào cũng có ngày mất chồng như chơi cho mà xem”

Cô ăn no nên rồi đi ra ngoài vườn tìm Sury nói chuyện, vừa mới thấy Sury cô liền chỉ tay vào mặt Sury nói “Nè Sury, tránh xa chồng chị ra nghe chưa. Nếu khônc nghe là chị sẽ không tha cho em đâu nhá” cô la lớn

Thiên Hạo hốt hoảng chạy vô “Chuyện gì vậy hả?”

Cô nhìn thấy anh thì giât hết cả mình “Hạo Hạo anh, sao anh...”

“Em dám mắng Sury của anh” chư đơi cô nói hết là anh đã chen ngang

“Không.... không có mà”

Anh chạy đến ôm Sury “Sury à, em có sao không hả, ngoan ngoan anh thương nha”

Cô cứng đơ người ra khi thấy hành động của anh đối với Sury “Vợ của anh đây này, Sury nó không phải vợ anh đâu. Nó chỉ là một con cún con thôi mà”

“Cún thì sao chứ, nó còn ngoan hơn em nhiều đấy” anh vuốt vuốt lông mềm mại màu trắng của Sury

Người ta nói con cún màu trắng thì sẽ rất bẩn, nhưng Sury thì khác lông Sury rất trắng và mượt. Lúc nào cũng có người chăm sóc, Sury mà bị bệnh nhẹ thôi là những người chăm sóc Sury cảm thấy sợ hãi rồi, lỡ Sury mà có chuyễn gì thì chủ nhân của họ nhất định sẽ không tha cho hõ đâu

Cô tức điên lên “Nếu Sury quan trọng với anh đến vậy thì anh cưới nó và ngủ chung với nó luôn đi” vừ đi được vài bước là cô đã quay măt lại nói với anh “Anh muốn thõa mãn thì anh thõa mãn với Sury của anh đi. Đừng động vào người em” nói rồi cô bỏ đi

Anh nhăn măt vì mấy câu nói của cô. Anh nhìn Sury rồi hỏi “Sury à, em có thể làm anh thõa mãn không?”

Anh suy nghĩ lại, sao anh có thể hỏi một con cún là có thể khiến anh thỏa mãn không chứ. Anh có bĩ ngốc không, cún thì làm sao giúp anh thõa mãn dục vọng được, chỉ có vợ mới làm anh thõa mãn thôi

Anh đứng lên chạy theo cô “Vợ ơi anh muốn cưới, anh muốn ngủ với em vỡ ơi. Anh muốn em giúp anh thỏa mãn, chó thì làm sao giúp anh thỏa mãn đươc cơ chứ”

Sury chạy xung quanh vườn trông đáng yêu cực kỳ, cậu chủ với cô chủ bỏ Sury ở lãi chơi một mình rồi. Thôi đành phải chơi với hoa vậy

*Hết Chap 95*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.