Anh Xin Lỗi Vì Đã Lỡ Yêu Em

Chương 8: Chương 8




Khương chạy tới chỗ Như và anh nhìn thấy cô đang thút thít khóc như đứa trẻ , bên cạnh là một chiếc ô tô con màu trắng . Điều đặc biệt hơn là bên phải đầu xe xuất hiện một vết tràm lớn trông rất khó coi . Anh đoán được phần nào , cúi đầu xin lỗi chủ xe . Cũng may ông ấy khá hiền lành , chỉ nhắc nhở vài câu rồi phóng xe đi . Ông ta đi khỏi thì Như liền ôm chặt lấy anh :

Thật may là có anh , em thực sự rất sợ

Khương xoa đầu , an ủi cô : Lần sau em phải cẩn thận hơn , lỡ đâu gặp phải người lái khó tính là ko thể giải quyết bằng lời nói đâu Anh tỏ vẻ chán ghét , quay đầu nhìn về hướng khác .

Em biết rồi , cảm ơn anh nhiều nhé

Về phần Thy thật may khi Minh để quên đồ và anh đã quay trở lại . Nhờ vậy cô được đưa đi cấp cứu trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc .

Xuất viện ngay trong đêm thật khó để hình dung tâm trạng bức bối khó chịu , Thy liên tục nhìn vào đồng hồ treo tường . Đã mười giờ mà Khương vẫn chưa trở về . Cô quyết định khoá hết cửa và tùm kín chăn ngủ .

Sáng hôm sau quả nhiên Khương vẫn chưa về tới nhà , Thy làm vệ sinh cá nhân xong . Nhìn chiếc xe điện mới tinh cô đơn bên góc nhà , cô nảy ra một kế hoạch hùng hồn . Chạy vào nhà kho lấy cái kìm cô thản nhiên cắt phăng hai bên phanh đi và buộc túm như bình thường . Chẳng hiểu sao cô lại có ý tưởng độc ác như vậy hay vì anh đã bỏ rơi cô nên mới trả thù ?

Để tôi xem anh còn chân để đến bên em gái của anh ko ? Nói rồi cô xách balo lên vai đến trường .

Tối qua Khương ko về nhà vì bố mẹ Như cũng đi làm xa như bố mẹ anh , anh sợ cô xảy ra chuyện nên ngủ cùng cô một đêm . Vậy mà anh ko hề để ý tới chuyện ai mới là em gái ruột của mình và ai đang mong ngóng mình trở về nhà .

Khương dắt con xe điện ra , ngồi lên và phóng đi . Giữa đường xe cộ đi lại khá đông , do tránh một chiếc ô tô ngược chiều , anh phanh gấp . Nào ngờ hai phanh đều ko ăn khiến anh lao xuống dốc và ngã túi bụi .

_A......đau quá ! Khương nhăn mặt vì đau đớn , anh nằm vật ra đường , vết thương trên mặt , ở khuỷu tay và chân liên tục rỉ máu .

Người đi đường sợ quá liền đưa anh qua trạm xá băng bó vết thương . Anh tới trường trong hoàn cảnh xác chết nổi dậy , người chằng chịt bông trắng . Ko những vậy tay phải ko thể cử động khiến anh lỡ mất bài kiểm tra văn một tiết .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.