Anh Xin Lỗi Vì Đã Lỡ Yêu Em

Chương 11: Chương 11




Buổi sáng Thy ko phải đi học , hơn mười một giờ cô mới dậy . Lúc tìm đồ ăn sáng cô thấy Khương đang nấu cháo . Cháo vị trai trai đậm đặc và ngon ko tả nổi .

Em ăn sáng đi ?

Thy lấy một cái bát và một cái thìa múc ăn ngon lành , ko ngờ ngoài khả năng chơi bóng rổ điêu luyện thì anh còn biết nấu ăn . Cô tò mò liệu còn việc gì là anh ko biết làm nữa ko .

Buổi tối em bận gì ko , anh đưa em đi ăn ốc Thật ra là sinh nhật bạn , anh sợ để Thy ở nhà một mình ko an toàn . Hơn nữa anh chính là muốn bù đắp cho cô .

Ăn ốc ? Cô chưa từng tìm đến mấy cái quán đêm để ăn mấy thứ như ốc , ngao , trứng cút lộn , nem chua hay xúc xích....vì bố ko cho cô ăn . Riêng thời sự liên tục cảnh báo phải tránh xa mấy đồ Xúc Xích , nem chua là biết thế nào rồi . Nhưng mà cô thực sự muốn ăn , mấy đứa bạn lúc nào cũng up ảnh ăn đêm lên face , cô nhìn mà thèm dỏ dãi : Đi thì đi

Thế là cuối cùng cô cũng biết mùi vị thế nào , cầm con ốc rồi mể cái con , cảm giác phê phê kiểu gì . Nước ngao thì ngon mê li , dù vậy cô ko ăn xúc xích và nem chua . Bạn bè của Khương đều rất vui tính , thân thiện làm cô rất có thiện cảm .

Ngồi sau yên xe máy cô đã nghĩ ước gì mình lại được đi ăn tiếp . Như đoán được suy nghĩ của cô , anh liền trả treo : Nếu em đạt giải cao trong cuộc thi cán bộ đoàn giỏi , anh sẽ lại đưa em đi

Anh hứa rồi đấy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.