Anh Là Hot Face Thì Liên Quan Gì Đến Tôi?

Chương 21: Chương 21




Anh về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, về tới nhà lại thấy cô em gái của mình đứng trước cửa hú hét um sùm

” Anh hai, anh hai” Nó chạy ra khi vừa thấy anh về

” Sao đấy heo?” Anh nhăn mày hỏi nó

” Anh xem kìa” Nó chỉ một đóng đồ trước cửa nhà.

Không phải chứ? Sao có thể! Đây hoàn toàn là đồ đắt tiền còn có cả hoa gửi đính kèm.

” Anh gửi vậy anh? Giàu quá đi” Nó ngồi xuống xem xét

Anh cầm bó hoa lên thì thấy có một tấm thiệp gửi kèm theo đó là 2 vé đi tiệc còn là vé giới hạn.

” Anh không biết, cất vào nhà đi” Anh nó lắc đầu mệt mỏi.

Nó cũng lấy làm lạ, ai tặng mà anh hai có vẻ ngó lơ thế kia. Lên phòng mở máy tính sẽ nói với Vy vụ này cơ có một tin nhắn chờ từ ai đó.

– Xin chào ” Nam Vũ ”

Ơ..đó không phải hotface đó sao ? ~ Nó cười rộ lên chấp nhận tin nhắn chờ của hắn.

– ơ..xin chào

– Cho hỏi anh cô đã nhận được quà? ” Nam Vũ rep”

– Quà gì cơ…A ~ là những món quà đắc tiền sáng nay?

– Đúng, đã nhận được?

– À, nhận được rồi thế…Anh hai tôi quen anh sao?. Nó lấy làm tò mò, hotface có quen với anh nó sao ta? ~ Thế càng hay càng có cơ hội được nói chuyện nhiều hơn nữa hú hú

– Ừ ” Nam Vũ off”

Xác định là anh nó đã nhận được quà, hắn liền lấy điện thoại gọi cho anh họ nó báo chiến tích.

” alo, anh nghe” Nam nhân đầu dây bên kia trả lời.

” Anh Nhân, quà người kia đã nhận được theo kế hoạch mà sắp xếp đi” Nhanh chóng báo cáo cho nam nhân kia

” Được anh biết rồi, làm tốt lắm. ”

” Đừng quên giao kèo của chúng ta”

” Được, anh sẽ giúp em ”

Cuộc trò chuyện chấm dứt, bởi lẽ có nói nữa sẽ chẳng có gì để nói ngoại trừ im lặng. Kế hoạch mà hắn nói là gì? Còn hắn đã giao kèo gì với Ngô Thừa Nhân anh họ hắn ?

Chap sau sẽ rõ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.