Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Vợ Yêu Của Tài Phiệt

Chương 41: Chương 41: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa : Cuộc xem mắt không thể khước từ




Kỷ Trình nhận lại rợi dây truyền và đeo nó lên, vui vẻ lấy hộp trang sức ra, nói, “ hai cậu đưa tay cho mình đi “.

Vy Vy và THiên Thiên nhìn nhau, rồi cùng đưa tay ra. Kỷ trình lấy từ trong hộp ra hai cái vòng tay, đeo lên cho hai người, lại nói, “ nhìn xem giống hệt của mình đúng không?, là mình nhờ anh họ mua hộ đấy”.

Vy Vy nhìn vòng tay một chút, một chiếc vòng tay mang đậm phong cách dân tộc, cười khẽ, “ cảm ơn cậu, đẹp lắm “.

Thiên Thiên lắc tay, ‘ cảm ơn cậu, nhưng giờ mình không có quà tặng lại cậu đâu. “

“ Tặng quà lại cái gì, đây chính là tín vật tượng trưng cho tình bạn của chúng ta. “

Một tay Kỷ Trình khoắc lên vai Vy Vy, tay còn lại Khoắc lên vai Thiên Thiên, nói tiếp, “ đi thay quần áo thôi, hôm nay mình dẫn các cậu đi gặp người anh họ siêu đẹp trai của mình. “

“ Thay quần áo gì, chúng ta có phải đi xem mắt đâu “. Lạc Thiên Thiên phỉ nhổ.

Vy Vy cũng gật đầu một cái, “ mình mới thay quần áo rồi “.

“ Hôm nay là ngày khai trương câu lạc bộ của anh họ mình, bữa tiệc có phần kiểu cách, cho nên chúng ta phải ăn mặc kiểu cách một chút “. Kỷ Trình vừa nói vừa đem quần áo đã chuẩn bị cho hai người họ ra.

“ Cậu muốn mình ăn mặc đáng yêu như vậy? “, Lạc Thiên Thiên cầm chiếu váy màu xanh ngọc lên, kiểu dáng có phần ngây thơ, lập tức đen mặt.

“ Cũng hết cách rồi, trong nhà của mình chỉ có kiểu phong cách này, nếu không cậu chọn cái khác đi. “ Kỷ Trình nói xong, lập tức mở tủ quần áo ra cho Lạc Thiên Thiên xem.

Lạc Thiên Thiên vừa nhìn thấy một loạt quần áo màu hông phấn đáng yêu liền từ bỏ lựa chọn, ảo não nói, “ bỏ đi, mình vẫn là nên mặc cái này đi.”

Lúc này Vy Vy đã sấy tóc xong, mặc bộ đồ mà Kỷ Trình chuẩn bị đi ra.

“ Đại thần, mình muốn cưới cậu về nhà!.....”, Kỷ Trình vừa thấy cô bước ra thì hai mắt sáng rực, thiếu chút muốn lao đến ôm cô luôn.

“ Chờ kiếp sau cậu đầu thai thanh con trai rồi nói tiếp nha.” Vy Vy bật cười vì sự đáng yêu của cô bạn.

“ Quần áo này do mẹ mình mua, nhưng dáng người mình lại không cao lắm, mặc vào rất khó coi, nhưng cậu mặc vào quả thực quá là xinh đẹp rồi,…thật là… một tiểu tiên nữ trong sáng ngọt ngào không nhiễm khói bụi trần gian a… Kye Trình đi quanh hai vòng, hào hứng nói.

Đang nói, điện thoại nằm trên giường kêu lên, cô ấy nhảy nhót đi nhận điện thoại, ‘ alo, anh họ, dạ hai tiếng nữa chúng em có thể lên đường”.

Cô ấy nói chuyện điện thoại xong liền quay lại thúc giục, “ hai cậu nhanh trang điểm đi, chúng ta sắp không kịp giờ rồi “.

Vy Vy nhíu mày, còn phải trang điểm nữa á?

Kỷ Trình nhìn cô một cái, để mặt mộc đã giết chết một đám người trong nháy mắt rồi, nói, “ bỏ đi, cậu không cần, tụi mình đi trang điểm là được rồi. “

Vừa xuống xe, Vy Vy đã nhìn thấy rất nhiều siêu xe đậu ở cửa, Kỷ trình nói đúng, nơi đây kiểu cách thật.

Lúc họ chuẩn bị vào trong thì một chiếc xe dừng lại, thế mà người bước xuống lại là Minh Tông Viễn, ông cụ nhìn thấy Vy Vy, cười nói, “ hahaha, con bé này, gọi thì bảo không tới, bây giờ lại tới còn gì!!!”

Vy Vy, “…..”

Hóa ra ông cụ Minh bảo cô đi xem mắt ở đây!!!! thật đúng là chạy không khỏi trời nắng mà. Đam Mỹ Hay

- ---------------------------------------

Lời của Tiểu Cơ Cơ: trời lạnh quá rồi a, các bảo bảo đọc truyện hãy lên tiếng cho tui có động lực edit mỗi ngày nàoooooo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.