Âm Quan Minh Thê

Chương 84: Chương 84: Thầy bói mắt mù




Ông ta viết lên tờ giấy trắng: Tiểu đạo sĩ vào chùa khó lường,núi cao đường dài lãng phí thời gian.Kiếp nạn này vốn dĩ có trong số mạng,nhất niệm mất hết thành ma

“ quẻ này có ý gì?”

Nhìn thấy hàng chữ ông ta viết trên giấy,tôi chau mày. Kiếp nạn này là trong số mạng,vậy kiếp nạn trong số mạng của tôi,rốt cuộc là cái gì

Nhưng mà,thầy bói không vội vã trả lời,ông ta nhìn tôi,trên mặt nở một nụ cười gian thương: “ chàng trai,nếu như tôi không nhìn nhầm,cậu không phải là người bình thường,còn thiên cơ bao gồm trong quẻ này,e rằng tôi phải mở thiên nhãn mới nhìn thấu được,điều này chỉ sợ sẽ tổn hạnh đến không ít dương thọ của cậu,vì vạy,cậu nên thêm chút thành ý đi”

Tên thầy bói này đúng là điển hình của một tên tham lam,nhưng tôi rất muốn biết trên quẻ này rốt cuộc có ý gì,cũng không quan tâm nhiều nữa,lại lôi ra thêm 200 tệ nữa

Nhưng mà tên thầy bói này vẫn lắc đầu,tôi đưa vẫn còn ít quá? Trực tiếp đưa thêm 800 tệ nữa,thì lúc này hắn mới vừa lòng

“ cậu nhóc này thành ý đầy đủ,vật thì để tôi mở thiên nhãn,xem cho cậu vậy”

Tên thầy bói vui vẻ gật đầu,sau đó nhắm mắt lại,bắt đầu trầm mặc không nói gì

Đúng lúc này,tôi đột nhiên cảm giác thấy trên người ông ta độtnhiên tỏa ra một luồng tâm lực mỏng manh,tâm lực lúc này đang từ từ hội tụ vào ấn đường ông ta

Trong cách nhìn của người đạo gia,mỗi người đều có thiên nhãn,thiên nhãn ở trên ấn đường của mõi người,thông qua thiên nhãn,có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy được,ví dụ quá khứ,ví dụ quỷ quái,thậm chí là âm gian

Nhưng mà,thiên nhãn người người đều có,có thể khởi động được thiên nhãn lại chẳng có mấy người,còn những tên giang hồ lừa đảo tự xưng có thể mở được thiên nhãn lại càng ít

Nhưng mà,tên thầy bói này không thể gọi là giang hồ lừa đảo,mà là một người thực sự của đạo gia,chỉ có điều ông ta chỉ mới biết được qua loa,cơ bản yếu kém làm cho tôi suýt thì xem thường,nhưng cho dù như thế,ông ta mấy giờ quả thực đang mở mắt âm dương vì tôi

Cùng với tâm lực đang không ngừng hội tụ,tôi phát hiện thầy bói trên mặt có một biểu cảm cực kì đau khổ,cơ thể của ông ta lúc này bắt đầu run rẩy kịch liệt

Nhìn thấy điều này,tôi cảm thấy rất kì lạ,sau đó cẩn thận hỏi: “ tiên sinh,sao vậy?

tôi vừa nói cong,thì giật mình phát hiện,có hau hàng máu tươi đột nhiên chảy ra từ trong mắt ông ta

“ aaaaa,mắt của tôi,mắt của tôi”

Lúc này,tên thầy bói đột nhiên gào thét thảm thiết,cả người ông ta co giật ngã ra mặt đất,đôi tay đau khổ ôm lấy hai mắt của mình,còn máu tươi thì không ngừng chảy ra khỏi kẽ tay ông ta

Tôi vội vàng đỡ ông ta dậy,thì phát hiện tâm lực hội tụ trên ấn đường ông ta đã bị tiêu hao cạn kiệt,ông ta từ từ thả lỏng đôi tay,trong máu tươi,tôi phát hiện hai con ngươi của ông ta biến mất không thấy nữa,hóa thành một màu trắng

Thầy bói này chỉ là vì tôi nên mở thiên nhãn một lần,kết quả hai mắt mù rồi

Tôi có chút khổ sở nuốt nước bọt một cái,một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy toàn thân tôi

Trên thế giới này có rất nhiều thầy bói,bọn họ có đôi mắt bị mù do các nguyên nhân khác nhau,vì vậy mới mạo nhận là thầy bói,còn có người cũng thực sự có bản lĩnh thật,những thầy bói đó,đôi mắt của họ vốn dĩ là nguyên vẹn,chỉ có điều lúc xem bói cho người khác,không cẩn thận thăm dò phải só mệnh không nên nhìn,tiết lộ thiên cơ,vì vậy trời đã cho họ hình phạt,làm họ trầm luân trong bóng tối

Bây giờ,ông thầy bói này cũng như vậy,lẽ nào,trong số mệnh của tôi,thật sự có một kiếp nạn không thể đoán trước

Trong lòng tôi vô cùng bất an,tôi vội vàng cầm lá bùa vàng làm thành lá bùa trấn an tinh thần,sau đó đốt thành tro hòa vào trong nước,hoảng hốt cho ông thầy bói này uống

“ tiên sinh,nói cho tôi,quẻ này rốt cuộc có ý gì,thời gian này rốt cuộc tôi sẽ gặp phải cái gì?” tô vội vàng hỏi

“ mắt tôi,mù rồi,mù rồi.”

Sau khi uống nước bùa,thẩy bói này đỡ hơn chút ít,tinh thần cũng bình tĩnh lại,nhưng ông ta giống như là không nghe thấy những lời tôi nói vật,miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm,không thể chấp nhận sự thực này

“ đừng hỏi nữa,người này đã là phế nhân rồi”

Thẩm Băng Dao bình thản nói

Thầy bói thần thần bí bí không ngừng,lúc tôi hỏi được mấy lần rồi cũng từ bỏ

Hết cách,tôi chỉ đành cất tờ giấy trắng ông ta viết lại,lúc rời đi,lôi ra mấy tờ séc trong túi ra,nhét vào trong tay thầy bói,cũng xem như biểu đạt sự xin lỗi với ông ta

Vốn dĩ là năm mới vui vẻ,bởi gì tên thầy bói này,mà tâm trạng của tôi lập tức bị sụp đổ,tôi cầm theo tờ giấy trắng đó,trong lòng lo lắng

Tiểu đạo sĩ vào chùa khó lường,núi cao đường dài lãng phí thời gian.Kiếp nạn này vốn dĩ có trong số mạng,nhất niệm mất hết thành ma

Hai câu nói trên quẻ này tôi có thể hiểu được đại khái,nhưng hai câu sau thì tôi vô cùng mơ hồ,làm cho tôi rất khó hiểu rốt cuộc là có ý gì,cảm giác bất lực rõ ràng biết kiếp nạn sẽ xảy ra trên người mình mà không làm được gì dâng lên trong lòng tôi

“ đừng nghĩ nhiều nữa,tên thầy bói đó chắc là lừa đảo thôi,ông ta cố ý bôi một ít máu gà lên mắt lừa tiền của chúng ta,cậu tin ông ta,thì chính là làm bản thân thêm bế tắc” nhìn thấy tâm trạng âu lo của tôi Thẩm băng dao nói

Tôi nhìn cô ta một cách kì lạ,dường như lập tức không quen biết cô ta vậy,tuy lời cô ta nói là giả,nhưng sao tôi nghe sao cứ giống như đang ……an ủi tôi vậy

“ tôi nói có gì không đúng à?’

Thẩm băng dao chú ý thấy ánh mắt tôi nhìn cô ta nên quay đầu hỏi

“ không…không có gì” tôi cười “ chỉ là đột nhiên nghe thấy cô biết an ủi người khác,tôi có chút không quen”

“ quen dần đi”

Thẩm băng dao nói xong,một tia cáu kỉnh hiện lên trên mặt “ trong thiên huyền quan có rất nhiều đạo sĩ,nếu như cậu thật sự muốn biết ý nghĩa của quẻ bói đó,không chừng chỗ đó có thể giúp”

Những lời này của cô ta làm lòng tôi đột nhiên bừng tỉnh

Quả thực,đạo sĩ ở trong thiên huyền quan,cho dù thế nào thì bản lĩnh cũng ghê gớm hơn tên thầy bói đó nhiều,chắc chắc có người có thể mở thiên nhãn

“ hay là bây giờ chúng ta đi thiên huyền quan?” tôi lập tức nói

Thẩm băng dao lắc đầu: “ cậu đã đồng ý ăn giao thừa với tôi”

Nghe vậy tôi chỉ đành không làm nữa,dù gì đi đến thiên huyền quan,cũng không vội đi lúc này

Những khách 30 tết đến chùa thừa duyên dâng hương,chắc chắn là những tín đồ lương thiện chân thành,đi một lúc,một lái xe tốt bụng nhìn thấy chúng tôi,biết chúng tôi muốn đi đến cửu long trấn,bèn chủ động mời chúng tôi lên xe,tiện đường chở chúng tôi một đoạn

Tôi cũng thấy tiện nên cảm ơn rồi cùng thẩm băng dao lên xe,không đến một tiếng,chúng tôi đã đến cửu long trấn

Bởi vì chuyện của minh quỷ,trong cửu long trấn lúc này rõ ràng đã thiếu đi hương vị của đón tết,tuy nhà nhà đều đốt pháp,nhưng trên đường đến đây,tôi cứ cảm giác mọi người ở đây vô cùng lo lắng,trên đường cái khắp nơi dều là những mắt xích vụn cùng bàn gỗ vụn vỡ tàn dư của hôm qua

Nhưng làm tôi thấy kì lạ là,Vu Thủ Hằng đã nói,minh quỷ sẽ xuất hiện dưới núi vào mỗi tối đầu và cuối năm,nhưng tôi trên đường đến đây,không hề nhin thấy bóng dáng đạo sĩ nào của thiên huyền quan

Tôi hỏi một người qua đường,người đó nói với tôi,con niên thú đó không chỉ hoạt động mỗi ở cửu long trấn,các đạo sĩ của thiên huyền quan,lúc này đã đi đến một thị trấn khác gần núi long quyết rồi

Nghe vậy,tôi hiểu ra,chỉ hi vọng con minh quỷ đó sẽ không nhân lúc này lại tìm đến đây

Tôi và thẩm băng dao đến một quán cơm tốt nhất trong cửu long trấn

Lúc mới rời khỏi huyện tinh thủy,dư thiên hòa đưa cho tôi không ít tiền,trong những ngày cuối năm này,tôi cũng không cần keo kiệt với bản thân,lập tức gọi một bàn đầy đồ ăn,chuẩn bị hưởng thụ

Đồ ăn đã lên bàn,thời gian cũng từ từ đến 4 h chiều,lúc tôi cầm đũa lên chuẩn bị hưởng thụ đồ ăn ngon,sắc mặt thẩm băng dao đột nhiên tái mét

“ sao vậy,đồ ăn không ngon à?” tôi nhìn cô ta hỏi

Thẩm băng dao lắc đầu,sắc mặt vẫn tái mét,cơ thể cũng bắt đầu run rẩy không ngừng: “ hắn…đến rồi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.