Âm Quan Minh Thê

Chương 90: Chương 90: Sự tỉnh lại của Hứa Thiến




“ chày giáng ma này,không phải là pháp khí bình thường,mà giống một tà vật có thể dùng để thôn tính hồn phách của ngươi khác hơn,những người chết dưới chày giáng ma,hồn phách của họ đều sẽ bị phong ấn bên trong,mãi mãi không thể yên ổn”

Nhiễm thiên thành vuốt ve chày giáng ma trong tay,nói với tôi như vậy

Nghe những lời này,tôi một lần nữa kinh động,có điều sự giải thích của nhiễm thiên thành,cũng phù hợp với cá tính của thẩm trường thu,dù gì trong ấn tượng sâu sắc của tôi,ông ta cũng là một con ác ma giết người không chớp mắt,việc ông ta có một tà khí để phong ấn linh hồn của người khác như thế này cũng không phải là chuyện lạ

“ cũng chính là nói,chày giáng ma,cháu không thể dùng nữa?” tôi hỏi nhiễm thiên thành

Dù gì cho đến giờ,tôi cũng không coi mình là người của chính phái,còn âm tà pháp khí,dường như không hợp với người như tôi

Nhưng mà,Nhiễm thiên thành lắc đàu,ông ta giao chày giáng ma lại vào tay tôi nói: “ chày giáng ma rốt cuộc là phát khí hay là hung khí không nằm ở bản thân nó,mà nằm ở chủ nhân sử dụng nó,chủ nhân của nó có tấm lòng lương thiện,vậy thì nó chính là pháp khí diệt trừ yêu ma quỷ quái,chủ nhân tâm thuật bất chính,thì nó chính là hung khí gây họa trong nhân gian,là chính hay tà,đều ở trong tâm”

Nghe những lời này của nhiễm thiên thahf,trong lòng tôi thấy vui mừng,có thể trấn áp hồn phách của kẻ địch vào trong chày giáng ma,cái này đương nhiên là một bảo bối vô cùng lợi hại rồi,chỉ đáng tiếc tôi có được nó lâu như vậy,lại biết được cách dùng thực sự từ trong miệng của người khác

“ vậy thì Nhiễm quan chủ,người có thể nói cho cháu chày giáng ma nên được sử dụng như thế nào không?” tôi vội vàng hỏi,dù gì vừa nãy tôi cũng tận mắt nhìn thấy ông ấy làm thế nào để phóng thích được hồn ma bị phong ấn trong chày giáng ma ra

“ muốn năng lực thực sự của chày giáng ma được phát huy hết,cậu phải có đạo hành tương ứng mới được,bây giờ,đạo hành của cậu không đủ,nó tạm thời đối với cậu mà nói vẫn chỉ là một cây gậy thông thường mà thôi

Nhiễm thiên thành thẳng thắn nói,như đổ một chậu nước lạnh vào nhiệt huyết dâng trào của tôi

“ có điều cậu cũng không cần lo lắng,chỉ cần trong thời gian này mỗi ngày ngâm mình trong đầm nước lạnh một lần,không bao lâu nữa,cậu tự nhiên sẽ có năng lực điều khiển chày giáng ma,nhưng đừng dùng nó để đi trên con đường tà đạo” Nhiễm thiên thành cảnh cáo

Tôi gật đầu: “ Nhiễm quan chủ người yên tâm,cháu nhất định sẽ không làm người thất vọng”

“ như vậy thì tốt,vật thì ta sẽ chạy cậu một số đạo pháp liên quan đến chày giáng ma”

nói xong,nhiễm thiên thành lôi một quyển sách từ trong chồng sách ra đưa vào tay tôi

Cứ như vậy,tôi ở lại trong thiên huyền quan 5 ngày

Trong 5 ngày này,tôi ngoài việc ngâm mình trong đầm nước lạnh,thời gian còn lại ngoài ăn cơm ngủ nghỉ thì chính là tu luyện đạo thuật

Những thứ tôi tu luyện được ở thiên huyền quan,đều là một số đạo thuật liên quan đến pháp khí,trong thời gian này,chủ yếu đều do Vu thủ hằng tự mình chỉ bảo,còn Nhiễm thiên thành thỉnh thoảng cũng chỉ dạy một ít

Thông qua thời gian 5 ngày,tôi cảm thấy đạo hành của bản thân đã nâng cao hơn trước mấy phần,sự thăng cấp mà đầm nước lạnh mang lại giảm nhẹ lại theo sự tăng cường không ngừng về sức mạnh của tôi

Chỉ có điều không biết vì sao,trong thời gian này,mỗi tối tôi đều sẽ gặp một trận ác mộng đáng sợ,mỗi lần trong mơ,tôi luôn có thể nhìn thấy núi thi thể và biển máu khác nhau,làm tôi kinh hoàng thức giấc,cho đến sau khi uống một ngụm bùa định thần thì mới có thể bình tĩnh lại

Lần này đến thiên huyền quan xin chỉ giáo,tuy làm cho lo lắng và bất an trong lòng tôi càng thêm sâu sắc,nhưng cũng đã giúp tôi dành được những niềm vui ngoài ý muốn

Bởi vì sự chỉ điểm của thiên huyền quan cùng đầm nước lạnh mà những gì tôi dành được trong 5 ngày này hoàn toàn vượt xa khả năng tu luyện trong 5 năm của một đạo gia bình thường,đến nỗi tác dụng của đầm nước lạnh đối với tôi đã không còn rõ ràng như ban đầu nữa,Nhiễm thiên thành nói với tôi,tác dụng của đầm nước lạnh đã không còn lớn với tôi nữa,tiếp theo tôi muốn tiếp tục thăng cấp,phải dựa vào không ngừng tu luyện thực sự

Tôi rất cảm kích những ngày ở trong thiên huyền quan,thậm chí có lúc làm cho tôi vui mừng không phải nghĩ ngợi gì,nhưng hôm nay,tôi cuối cùng cũng phải quay về chùa thừa duyên rồi,chỉ vì hôm nay hôm nay là ngày hồn phách của Hứa thiến tỉnh lại

Sau khi tạm biệt nhiễm thiên thành,tôi ngôi lên xe máy cùng thẩm băng dao đi về phía chùa thừa duyên

“ Thẩm băng dao,cô sao vậy,kể từ sau khi đến thiên huyền quan,tôi phát hiện mỗi ngày cô đều bồn chồn không yên”

Trên đường quay về chùa thừa duyên,tôi hỏi thẩm băng dao ngồi phía sau

Trong kính chiếu hậu,mái tóc dài của cô ta tung bay trong gió,hiện ra một sự âu lo trên mặt,nhưng tôi nghĩ rất lâu,cũng không hiểu tâm trạng này của cô ta rốt cuộc từ đâu mà tới

“ không có,tôi vẫn luôn thế này” thẩm băng dao trả lời tôi,trên mặt vẫn lạnh lùng như thế,không hề có chút biểu cảm

“ nhưng từ sau lần chúng ta cãi nhau,cô rõ ràng đã không còn giống trước đây nữa” tôi nói

Nhưng mà,chưa có được câu trả lời của Thẩm băng dao,trong kính chiếu hậu,cô ta quay đầu ddi,không nói chuyện với tôi nữa,chỉ để lại cho tôi một góc nghiêng lạnh lùng

Cho đến lúc này,tôi mới nhận thức được lời mình nói ra sai rồi,dù gì lúc đó khi cãi nhau cuxg không vui vẻ gì

Tôi cười ngượng ngùng cũng không dám nói gì nữa,sau đó vặn ga phóng nhanh về chùa thừa duyên

Hôm nay đã là mùng 6 tháng giêng,đồng thời cũng là ngày cuối cùng của năm mới theo như tục lệ,sau hôm nay,những người con về quê ăn tết cũng vác balo lên và rời xa quê hương,bắt đầu một năm làm việc bận rộn

Tôi cũng là một người con như vật,nhưng lúc những người khác đều đang li biệt,tôi lại muốn quay về chùa thừa duyên,hội ngộ với vợ mình

Trong chùa thừa duyên,không còn náo nhiệt như trước đây nữa,nhưng khách đến dâng hương vẫn không ngớt

Sau khi quay về chùa thừa duyên,thảm băng dao vì phật tổ mà không dám đi vào Phật đường,mà quay về trong phòng mình,tôi thì đi vòng qua phật đường đi đến phòng thiền

Lúc tôi đi vào trong phòng thiền,phát hiện Nhất niệm đại sư và Nhất Phàm cao tăng đều ở đây,lúc này,họ đang ngồi trên tấm đệm lót tròn tụng kinh niệm phật,bức tượng ngọc của hứa thiến trước mặt họ lúc này âm khí đang bao trùm,trông vô cùng kì quái

Tôi bình tĩnh đợi bên cạnh,không dám quấy rầy,bởi vì tôi biết,lúc này đã là thời điểm then chốt

Trong tiếng niệm kinh,tôi cảm nhận được rõ ràng có những nguồn sức mạnh của Phật đang không ngừng tỏa ra từ Nhất niệm đại sư và Nhất phàm cao tăng,cuồn cuộn bao trùm lấy bức tượng ngọc của Hứa thiến

Cùng với sự trôi đi của thời gian,âm khí cùng sức mạnh của Phật trên bức tượng bắt đầu trở nên dày đặc,còn trên bức tượng,cũng dần dần xuất hiện những vết nứt nhỏ

Những vết nứt này phân bố trên khắp bức tượng,sau đó bắt đầu không ngừng kéo dài,từng miếng ngọc vỡ bắt đầu liên tục rơi xuống

Cùng với sự nứt vỡ của bức tượng,phật lực lan tỏa bên trong bắt đầu được thu lại,một luồng âm khí trào ra từ trong bức tượng,bao trùm cả căn phòng

Răng rắc….

Một tiếng nứt vỡ vang lên,cả bức tượng ngọc cuối cùng cũng bị nứt vỡ hoàn toàn,hồn phách của Hứa thiến xuất hiện ở chỗ đó

Nhìn thấy hứa thiến một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi,cơ thể tôi kích động run rẩy kịch liệt,đôi mắt ửng đỏ,sự chờ đợi cho ngày này cuối cùng cũng đến rồi,tôi cũng không khống chế được bản thân,nước mắt lập tức trào lên khóe mắt

Lúc này,hứa thiến đang nhắm chặt mắt,giống như bức tượng ngọc vậy,đôi tay của cô ấy từ từ chắp lại trước ngực,khuôn mặt hiền từ và an tĩnh,mái tóc dài tung bay trong âm khí,cô ấy lúc này,lại không giống với trước đây

Trên người của Hứa Thiến,ngoài những âm khí,không biết vì sao,tôi còn nhận ra những luồng sức mạnh của Phật trên người cô ấy,những sức mạnh này lan tỏa trên người cô ấy,tỏa ra ánh phật màu ánh kim xung quanh

Tôi không nhịn được sự kích động trong lòng,định đi về phía hứa thiến,muốn ôm chặt lấy cô ấy,nói với cô ấy sự nhớ nhung những ngày qua của tôi

Nhưng lúc này,Nhất niệm trụ trì đang niệm kinh thì dơ tay chặn tôi lại:” chưa phải là lúc này”

Tôi vội vàng dừng bước chân lại,gật đầu,không dám lại gần thêm một bước,chỉ sợ làm cho Hứa thiến có chuyện gì

Phật lực trên người Nhất niệm trụ trì và Nhất phàm cao tawng lúc này cuồn cuộn xâm nhập vào trong hồn phách của hứa thiến,hình thành sự đấu tranh kịch liệt với âm khí trong ngươi cô ấy

Hứa thiến đang nhắm chặt mắt,lúc này trên mặt có một sự đau đớn,làm cô ấy hơi chau mày,nhìn dáng vẻ đau đớn của Hứa thiến,tôi không đành lòng,cũng không dám lam f gì

Rất lâu,những phật lực đến từ hai vị đại sư,cuối cùng cũng dung hòa thành một với âm khí ở trong cơ thể của Hứa thiến,ở trên người cô ấy,một mặt là sự lan tỏa của âm khí,một mặt là ánh sáng Phật chiếu rọi,cho người ta một cảm giác vừa thiêng liêng vừa lạnh lẽo

Lúc này,hai cao tăng dừng niệm chú,trong ánh mắt của họ hiện ra vô cùng mệt mỏi,cả người cũng lập tức ủ rũ

Còn ngón tay của hứa thiến,lúc này cũng hơi ngọ nguậy,ánh mắt cô ấy,cũng từ từ mở ra…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.