Ái Khanh, Trẫm Thất Tình Rồi

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 12

 

Mùa đông, đại quân chiến thắng khải hoàn về triều.

Đêm tiểu niên, hoàng đế mở tiệc chiêu đãi quần thần trong cung.

(Đêm tiểu niên: ngày tết ông Táo)

Bầu không khí hòa thuận vui vẻ, ca múa mừng thái bình.

Buổi tối, tẩm cung hoàng đế.

Hoàng đế ôm người nào đó đang say khướt lên long sàng: “Ái khanh…”

Thừa tướng: “…”

Hoàng đế thổi một luồng khí nóng lên tai người nào đó: “Nhan Phỉ…”

Thừa tướng nhắm mắt than nhẹ: “… Đừng có ồn.”

Hoàng đế cười mỉm: “Ái khanh đã tỉnh rượu chút nào chưa?”

Thừa tướng đẩy bàn tay làm loạn của người nào đó ra: “Ừm, tỉnh rồi, thần xin cáo lui.”

Hoàng đế xiết chặt tay, áp đảo người nào đó: “Ái khanh vừa tỉnh rượu đã muốn đi? Ở đâu lại có việc dễ dàng như vậy?”

Thừa tướng cố gắng gượng dậy, gương mặt dần đỏ lên vì xấu hổ cùng giận dữ: “Bệ hạ, mong người tự trọng!”

Hoàng đế bắt đầu kéo dải lụa tơ tằm trên thân người nào đó: “Ái khanh, đừng xấu hổ.”

♥Hoàn♥

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.