(12 Chòm Sao) Tìm Lại Ký Ức

Chương 53: Chương 53: Bữa tiệc.




Bọn họ ách nhau ra và đi đến bữa tiệc của mình.

------ Bên nữ -------

- Hôm nay sẽ có thông báo về người chủ tịch bí ẩn của các công ty top đầu thế giới đó. Nghe nói là họ đã hợp tác với nhau từ nhỏ rồi. - một người nói.

- Nghe nói là họ chỉ là những người vắt mũi chưa sạch thôi. - một người khác nói.

Cùng với vô số lời nói khác.

8 người con gái xuất hiện ở cửa, mọi người thì im bặt. Các cô ăn mặc những bộ đồ khá là đơn giản nhưng lại chưa xuất hiện trên thì trường bao giờ.

Họ bước lên sân khấu và trở thành tâm điểm của cuộc bàn tán.

- Là họ sao? - một người nói.

- Không thể nào! Họ còn quá trẻ. - một người khác thốt lên.

Những tiếng xì xầm lại vang lên.

- Xin chào tất cả mọi người! - Bảo Bình nói.

- Có phải các cô chỉ là người đại diện cho tập đoàn Caprilis và tập đoàn Sagican không? - phóng viên 1 hỏi.

- Các cô có quan hệ gì với nhau ạ? - phóng viên 2 tiếp tục.

Các phòng viên khác cũng liên tiếp nã câu hỏi về phía họ.

- Chúng tôi không phải là người đại diện. - Thiên Bình từ tốn nói.

- Vậy, mấy người là ai? - một cô phóng viên hỏi.

- Chúng tôi là chủ tịch của hai tập đoàn này. - Cự Giải trịnh trọng thông báo.

- Các cô nhìn xinh mà sao lại mạo danh người khác? - một phóng viên nói.

Mặt 8 cô gái của chúng ta mặt đầy hắc tuyến.

- Tôi, Capricorn chính là chủ tịch tập đoàn Caprilis. - Ma Kết lên tiếng. - Đây là Aquarius, phó chủ tịch; Libra, tổng giám đôc và Pisces, phó giám đốc.

- Còn tôi là Cancer, chủ tịch của Sagican. Đây là Sagittarius, phó chủ tịch; Silvie, tổng giám đốc và Angela, phó giám đốc. - Cự Giải giới thiệu.

- Vậy cho chúng tôi hỏi, làm thế nào mà 8 người vắt mũi chưa sạch mà có thể đưa hai tập đoàn lên đầu top? - một người hỏi.

- Tôi mong cô chỉnh sửa lại lời nói của mình. - Thiên Bính nói.

- Chúng tôi có cách của chúng tôi. Nhân tiện ở đây, chúng tôi sẽ thông báo một điều. - Nhân Mã nói.

- Tập đoàn của bọn tôi, Caprilis và tập đoàn Sagican sẽ hợp tác và sát nhập lại thành một tập đoàn. Nhưng tất cả chức vụ vẫn sẽ giữ nguyên. Bên Sagican sẽ đảm nhiệm các thứ liên quan đến thực phẩm, các sản phẩm y tế và các thứ như thế. - Song Ngư nói.

- Còn chúng tôi sẽ chú trọng vào phần làm đẹp và trang trí. Ngoài ra cũng sẽ có các bộ phận thiết kế, học tập và các vấn đề tâm lý. - Bảo Bình nói.

- Cảm ơn các cô về bài phát biểu vừa rồi. - một cô phóng viên nói.

- Thế cô có thể nói cho chúng tôi về mối quan hệ của 4 tập đoàn đứng đầu châu Á không ạ? - một cô phóng viên khác nói.

------ Bên nam -------

- XXX, lâu lắm không gặp! - Sư Tử nói.

- Mấy người vẫn thế nhỉ, khác mỗi điều là đã có người yêu rồi thôi. - XXX nói.

- Ron, có gì thì hãy giải quyết nhanh đê! - Xử Nữ nói.

- Sao? Sợ quá hả? - Ron trả lời - đây là bang chủ bang Dark.

- Không. - Song Tử lạnh giọng lên tiếng.

- Vậy sao, thế thì ở lại đây chơi đùa với bọn tôi một tí nhá! - một cô gái bước ra.

- Rin sao? - Thiên Yết nhếch mép, nhưng ánh mắt cậu có một tí xao nhãng.

- Vẫn còn nhớ tôi sao? - Rin thắc mắc với nụ cười nham hiểm.

- Tôi không thể quên được. - Thiên Yết trả lời, độ sát khí bắt đầu tăng lên.

- Thôi, dù gì mọi người cũng đã đến, nợ cũ nợ mới ta trả hết một thể nhá? - Rin hỏi.

- Nợ cũ sao? Họ tự nguyện mà. - Bạch Dương nói.

- Họ sao? Lũ vô dụng. - Ron nói.

- Được thôi, chiến thôi nhỉ? - Thiên Yết hỏi.

- Đương nhiên, nhưng sẽ không đơn giản vậy đâu. - Ron nói.

Hàng loạt những người mặc áo đen xuất hiện.

- Đối thủ của các người đấy! - RIn nói.

- Được thôi! - Thiên Yết nhếch mép rồi thủ thế.

Họ lao vào đánh nhau. Nhưng, 200 đấu với 8 thì họ có lợi hơn về số lượng. Các cụ có câu là Số lượng không bằng chất lượng.

200 người được huấn luyện kỹ lưỡng, võ công điêu luyện, dù gì cũng phải gây ra khó dễ cho 8 chàng trai của chúng ta.

Luật đời đã nói, điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến quả là không sai. 20 phút sau thì các chàng trai của chúng ta cũng đã thấm mệt. Thể lực đang dần dần bị bào mòn, cộng với cả việc mà bên kia có quân tiếp viện nữa. Với tình hình này thì không lâu nữa đâu, họ đều sẽ gục ngã. Trận chiến đang đi theo hướng tiêu cực. Thiên Yết đã nhận ra điều đó và đã ra hiệu cho thằng Nhật Minh gọi tiếp viện.

- Chị Kết, Ngư, em và Hiền sẽ qua bên kia, mấy chị cố gắng nhá. - Hạt thì thầm.

- Bên kia sao thế? - Bảo Bình hỏi.

- Gặp chuyện rồi. - Hạt nói ngắn gọn rồi bốn người chạy luôn.

- Xin hỏi là bốn người kia đâu rồi? - một phóng viên chạy lên hỏi.

- Họ có tí việc đột xuất nên phải rời khỏi sớm. - Thiên bình chữa cháy.

Tôi, Sư, Ngưu và Minh qua chữa cháy ngay đây! - Song Tử nói.

Nhanh! Bảo Bình nói rồi quay ra trả lời tất cả những câu hỏi của nhóm phóng viên.

8 con người chạy thục mạng, họ lướt qua nhau không một câu chào hỏi...

Mọi thứ đang trong tình trạng gấp gáp và nguy hiểm.

==========================================

Mình bù được 1 chương nữa rồi nhá...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.